Thánh Vịnh Đáp Ca
Thứ Sáu Tuần XXII
Mùa Thường Niên
Giữa những bất công, thử thách và điều vượt quá khả năng của mình, Thánh Vịnh 37 mời gọi người công chính ký thác đường đời cho Chúa. Ký thác không phải là buông xuôi, nhưng là tiếp tục sống ngay lành và làm điều thiện trong niềm tín thác rằng Thiên Chúa vẫn đang hành động. Có thể ta chưa thấy ngay câu trả lời, nhưng người trao phó đời mình cho Chúa có thể bước đi bình an, vì biết rằng đường đời mình đang ở trong tay Người.

Lạy Thiên Chúa nhân hậu và từ bi,
con xin tạ ơn Chúa đã luôn dẫn dắt con qua bao tháng ngày.
Lạy Chúa,
có những lúc đường đời trước mắt con
trở nên mịt mờ và đầy bất trắc.
Con lo lắng về những điều chưa xảy đến
và muốn tự mình tìm cách giải quyết mọi sự.
Xin dạy con biết ký thác đường đời cho Chúa,
trao vào tay Ngài những dự định,
những ưu tư và cả những điều con không thể đổi thay.
Khi chưa nhìn thấy lối đi,
xin cho con vẫn vững lòng tin tưởng.
Khi gặp bất công và thử thách,
xin giúp con đừng nản chí hay chọn đường sai trái,
nhưng kiên trì sống ngay lành và trung tín.
Con tin rằng Ngài biết điều tốt đẹp nhất cho con,
và vào thời điểm của Ngài, Ngài sẽ ra tay.
Xin dẫn con từng bước trên đường đời
và cho tâm hồn con được bình an
trong sự quan phòng yêu thương của Ngài.
Amen.