04/09/2026

Thánh Vịnh Đáp Ca
Thứ Tư Tuần XXII Mùa Thường Niên

Thánh Vịnh 33,14-15 mời gọi chúng ta chiêm ngắm Thiên Chúa là Đấng thấu suốt lòng người. Từ trời cao, Người dõi mắt nhìn đến từng người; không chỉ thấy những việc ta làm, Người còn biết những tâm tư sâu kín trong lòng, bởi chính Người đã dựng nên chúng ta. Ý thức mình luôn sống dưới ánh mắt yêu thương của Chúa giúp ta biết sống chân thành, ngay thẳng và phó thác hơn.

Lạy Chúa là Đấng thấu suốt lòng con,

Chính Chúa đã dựng nên con
và biết rõ mọi điều sâu kín trong tâm hồn con.
Không một niềm vui, nỗi buồn hay thao thức nào
có thể khuất khỏi ánh mắt yêu thương của Ngài.

Xin cho con luôn sống chân thành trước mặt Chúa,
biết xét lại lòng mình và để Chúa thanh luyện
những ý nghĩ, ước muốn và việc làm chưa đẹp lòng Ngài.

Giữa những lúc không ai hiểu được lòng con,
xin cho con nhớ rằng Chúa vẫn thấu hiểu
và âm thầm đồng hành cùng con.

Xin hướng dẫn mọi việc con làm,
để cuộc đời con ngày càng trở nên ngay chính
và đẹp lòng Chúa hơn.

Amen.