Thánh Vịnh Đáp Ca
Thứ Năm Tuần XVII – Mùa Thường Niên
Thánh Vịnh 146 (145) mở đầu bằng lời mời gọi chính tâm hồn mình hãy không ngừng ngợi khen Thiên Chúa. Đó là lời tuyên xưng đức tin của người tín hữu, xác tín rằng suốt cuộc đời, điều quý giá nhất là ca tụng và tín thác nơi Đức Chúa – Vị Vua đầy quyền năng, trung tín và giàu lòng thương xót đối với mọi người.

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
con xin chúc tụng và ngợi khen Chúa,
xin chúc lành và thánh hoá con.
Xin cho tâm hồn con luôn biết cất tiếng ngợi khen Ngài
trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.
Dù vui hay buồn, thuận lợi hay gian nan,
xin cho con luôn nhớ rằng Chúa là
Đấng con yêu mến và tôn vinh trên hết mọi sự.
Xin giúp con sống từng ngày trong niềm tín thác,
để cả cuộc đời con trở thành bài ca chúc tụng dâng lên Ngài.
A-men.