Thánh Vịnh Đáp Ca
Lễ Thánh Mácta, Maria và Ladarô
Thánh Vịnh 34 (33), 4-5 là lời mời gọi cộng đoàn cùng hợp tiếng ngợi khen Thiên Chúa vì những kỳ công Người đã thực hiện. Tác giả làm chứng từ chính kinh nghiệm của mình: khi chân thành tìm kiếm Chúa, Người đã lắng nghe, đáp lời và giải thoát ông khỏi mọi sợ hãi. Đây là lời khích lệ để mọi tín hữu luôn cậy trông và tín thác vào Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Lạy Chúa là Đấng luôn lắng nghe lời con cái Ngài,
con xin cùng toàn thể Hội Thánh dâng lên Chúa lời ngợi khen và chúc tụng, vì muôn ngàn hồng ân Chúa đã ban cho nhân loại. Chúa là niềm hy vọng, là nơi nương tựa vững bền của những ai hết lòng tìm kiếm Ngài.
Lạy Chúa, nhiều lần trong cuộc sống, con đã lo âu, sợ hãi và bất lực trước những thử thách. Thế nhưng mỗi khi con chạy đến với Chúa trong lời cầu nguyện, Ngài lại ban bình an, nâng đỡ và mở cho con một lối đi đầy hy vọng. Xin giúp con luôn biết tìm kiếm Chúa trước mọi chọn lựa, biết tín thác vào sự quan phòng của Ngài hơn là cậy dựa vào sức riêng mình.
Xin cho đời sống con trở thành lời chứng sống động về tình yêu và quyền năng của Chúa, để qua niềm vui, sự bình an và lòng biết ơn của con, nhiều người cũng được khích lệ tìm đến với Ngài, cùng cất cao lời ngợi khen và tin tưởng rằng Chúa luôn giải thoát những ai chân thành kêu cầu Người.
Amen.