10/07/2026

Thánh Vịnh Thứ Sáu Tuần XIV
Mùa Thường Niên

Sau khi được Thiên Chúa tha thứ và thanh tẩy, tác giả Thánh Vịnh không chỉ mong được giải thoát khỏi tội lỗi mà còn khao khát dùng chính cuộc đời mình để ngợi khen Chúa. Mọi lời cầu nguyện, lời ngợi khen đẹp lòng Chúa đều khởi đi từ ân sủng của Người.

Lạy Chúa, là Thiên Chúa của con,
con đến trước mặt Ngài với một tâm hồn
còn nhiều vết thương và yếu đuối.

Xin thương xót và thanh tẩy con
khỏi mọi tội lỗi đã làm con xa cách Ngài.
“Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,
cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.”

Xin mở lòng con để con biết sống theo sự thật,
mở môi con để lời ca tụng phát xuất từ một trái tim được chữa lành.
Vì lời ca tụng là ân ban, không chỉ là nỗ lực của riêng con.
Xin ban cho con niềm vui ơn cứu độ,
để đời sống con trở thành bài ca tạ ơn dâng lên Ngài mỗi ngày.
Amen