Thánh Vịnh Chúa Nhật Tuần XIV
Mùa Thường Niên
Thánh Vịnh 145 (144) là bài ca ngợi Thiên Chúa là Vua muôn đời, Đấng yêu thương và chăm sóc mọi tạo vật. Câu 8-9 khắc họa dung nhan của Thiên Chúa: Người đầy lòng từ bi, nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương. Lòng thương xót của Người không chỉ dành cho dân riêng, nhưng lan toả đến mọi người và muôn loài Người đã dựng nên.

Lạy Chúa là Cha giàu lòng từ bi,
con tạ ơn Chúa vì tình yêu bao la và lòng nhân hậu vô biên của Ngài.
Dù con nhiều lần yếu đuối, lầm lỗi,
Chúa vẫn kiên nhẫn chờ đợi, yêu thương
và không ngừng ban cho con cơ hội trở về.
Xin dạy con biết tín thác vào lòng thương xót Chúa,
để mỗi ngày con sống trong bình an và hy vọng.
Xin cũng cho con biết noi gương Chúa, sống hiền hoà, bao dung
và quảng đại với mọi người, biết yêu thương không phân biệt,
biết cảm thông với những ai đau khổ và nâng đỡ những đang mang gánh nặng nề.
Amen.