Thánh Vịnh LỄ HAI THÁNH TÔNG ĐỒ PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ
Thánh Vịnh 34 (33), 2–3 là lời ca ngợi phát xuất từ một tâm hồn đã được Thiên Chúa giải cứu khỏi mọi hiểm nguy. Kinh nghiệm được Chúa yêu thương và gìn giữ khiến tác giả không ngừng chúc tụng Người, đồng thời mời gọi những người nghèo, bé mọn và đang đau khổ cùng cất tiếng vui mừng, vì Thiên Chúa luôn gần gũi và ra tay cứu giúp những ai đặt trọn niềm tin nơi Người.

Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, con cảm tạ Chúa vì biết bao lần Ngài âm thầm gìn giữ và giải thoát con khỏi hiểm nguy. Xin cho con luôn cất lời ca tụng Chúa, ngay cả giữa thử thách và gian nan.
Xin đừng để lòng con tìm vinh quang nơi bản thân hay nơi những điều chóng qua, nhưng biết hãnh diện vì được thuộc về Chúa và sống trong tình yêu của Ngài.
Xin cho niềm vui đức tin của con trở thành nguồn nâng đỡ cho những người nghèo khó và đau khổ, để khi gặp gỡ con, họ nhận ra rằng Chúa luôn yêu thương và không bỏ rơi những ai cậy trông nơi Người.
Lạy Chúa, xin biến cuộc đời con thành một bài ca tạ ơn, để từng lời nói và việc làm của con đều làm rạng danh Chúa và đem hy vọng đến cho mọi người. Amen.