27/06/2026

Thánh Vịnh Thứ Bảy Tuần XII
Mùa Thường Niên

Thánh Vịnh 74 (73) là tiếng kêu thống thiết của dân Chúa khi Đền Thờ bị tàn phá và quân thù ngang nhiên xúc phạm Thánh Danh Người. Giữa cảnh đau thương ấy, tác giả khẩn xin Thiên Chúa đừng để những người nghèo hèn và bị áp bức phải sống trong tủi nhục, nhưng xin Người ra tay bênh vực để họ được cất tiếng ngợi khen Danh Thánh Chúa.

Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót,
Qua Thi khúc của ông A-xáp than vãn vì Đền Thờ bị tàn phá và thù địch lộng hành. xin đừng để những ai mang cảnh đau thương lầm than phải sống mãi trong đau khổ, nhưng xin Người nâng đỡ họ bằng tình yêu và công lý của Ngài, vì ngày hôm nay thế giới con đang sống vẫn còn  nhiều cảnh đau thương và chiến tranh vẫn tràn lan,

Xin cũng dạy con biết mở rộng trái tim để cảm thông với những người đau khổ, biết trở nên khí cụ bình an, nâng đỡ và bênh vực những người bị bỏ quên. Xin đừng để con vô cảm trước nỗi đau của anh chị em mình,  nhưng biết góp phần xây dựng một thế giới công bằng và chan chứa tình thương. Xin cho cuộc đời con trở thành lời ca ngợi Thánh Danh Chúa, để mọi người nhận ra lòng nhân hậu và quyền năng cứu độ của Ngài.

Amen.