27/06/2026

Thứ Bảy 27.06.2026
Chúa vẫn đang âm thầm chữa lành chúng ta

Suy niệm Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên giúp người tín hữu chiêm ngắm đức tin khiêm nhường của viên đại đội trưởng và quyền năng chữa lành của Đức Giêsu. Mỗi Thánh Lễ là cuộc gặp gỡ với Chúa đang hiện diện trong Bí tích Thánh Thể, chạm đến tâm hồn và ban ơn chữa lành cho những ai tin cậy nơi Người.

Thứ Bảy Tuần XII – Mùa Thường Niên
Ac 2,2.10-14.18-19 • Tv 73,1-2.3-4.5-7.20-21 (Đ. c.19b) • Mt 8,5-17

Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu

5 Khi ấy, Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin: 6 “Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm.” 7 Người nói: “Chính tôi sẽ đến chữa nó.” Viên đại đội trưởng đáp: 8 “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. 9 Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: ‘Đi!’, là nó đi, bảo người kia: ‘Đến!’, là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi: ‘Làm cái này!’, là nó làm.” 10 Nghe vậy, Đức Giê-su ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: “Tôi bảo thật các ông: tôi không thấy một người Ít-ra-en nào có lòng tin như thế. 11 Tôi nói cho các ông hay: Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp trong Nước Trời. 12 Nhưng con cái Nước Trời thì sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng.” 13 Rồi Đức Giê-su nói với viên đại đội trưởng rằng: “Ông cứ về đi! Ông tin thế nào, sẽ được như vậy!” Và ngay giờ đó, người đầy tớ được khỏi bệnh.

14 Đức Giê-su đến nhà ông Phê-rô, thấy bà mẹ vợ ông đang nằm liệt và lên cơn sốt. 15 Người đụng vào tay bà, cơn sốt dứt ngay và bà trỗi dậy phục vụ Người.

16 Chiều đến, người ta đem nhiều kẻ bị quỷ ám tới gặp Đức Giê-su. Người nói một lời là trừ được các thần dữ và Người chữa lành mọi kẻ ốm đau, 17 để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a đã nói: Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta.

Suy niệm: Đấng vẫn đang âm thầm chữa lành chúng ta

Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta nghe kể việc Đức Giêsu chữa lành người đầy tớ của viên đại đội trưởng từ xa, rồi sau đó chữa lành nhạc mẫu của ông Phêrô bằng cách cầm lấy tay bà. Ở đoạn Tin Mừng ngay trước đó, Người cũng đã chữa lành người phong cùi bằng cách chạm đến anh. Thông thường, Đức Giêsu không chữa lành từ xa. Người đến gần, chạm vào những con người đang mang thương tích cả về thể xác lẫn tâm hồn để chữa lành họ.

Nếu Đức Giêsu đến nhà viên đại đội trưởng, hẳn Người cũng sẽ chữa lành người đầy tớ bằng một cái chạm đầy yêu thương. Thế nhưng, viên đại đội trưởng đã không để Đức Giêsu đến nhà mình. Ông cảm thấy mình không xứng đáng để một vị thánh nhân nổi tiếng của dân Do Thái bước vào ngôi nhà của một người ngoại giáo như ông. Người sĩ quan có quyền bính này đã bày tỏ một sự tế nhị sâu sắc đối với truyền thống Do Thái của Đức Giêsu, đồng thời thể hiện một niềm tin mạnh mẽ vào quyền năng của Người, tin rằng chỉ cần một lời phán từ xa cũng đủ chữa lành người đầy tớ.

Bài Tin Mừng cho biết Đức Giêsu đã ngạc nhiên trước những lời nói và thái độ của viên đại đội trưởng. Chính Hội Thánh cũng luôn trân trọng sự ngạc nhiên ấy. Vì thế, một phần lời của viên đại đội trưởng đã được đưa vào phụng vụ Thánh Lễ. Thật đáng chú ý khi những lời đầu tiên được thốt lên bởi một sĩ quan ngoại giáo của đế quốc Rôma, nay lại trở thành lời cầu nguyện của mọi tín hữu trước khi rước Mình Thánh Chúa: “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.”

Viên đại đội trưởng cầu xin cho người đầy tớ được chữa lành phần xác; còn chúng ta cầu xin cho linh hồn mình được chữa lành trước khi đón nhận Chúa trong Bí tích Thánh Thể. Cũng như ông, chúng ta tuyên xưng niềm tin rằng Đức Giêsu có thể chữa lành chúng ta, ngay cả khi Người không hiện diện cách hữu hình.

Đúng là Đức Giêsu ở “xa” chúng ta theo nghĩa Người không còn hiện diện bằng thân xác như Người đã hiện diện với viên đại đội trưởng năm xưa. Nhưng theo một nghĩa sâu xa hơn, Người chưa bao giờ ở xa chúng ta, đặc biệt mỗi khi chúng ta cử hành Thánh Lễ. Trong phụng vụ, Đức Kitô hiện diện cách sống động và quyền năng giữa cộng đoàn. Người tiếp tục chạm đến cuộc đời chúng ta bằng tình yêu chữa lành của Người, cũng như Người đã cầm lấy tay bà nhạc của thánh Phêrô và nâng bà dậy. Mỗi Thánh Lễ là một cuộc gặp gỡ với Đấng vẫn đang âm thầm chữa lành những vết thương trong tâm hồn, củng cố đức tin và đổi mới cuộc đời của những ai biết khiêm tốn đến với Người bằng lòng tín thác.

Fr. Martin Hogan.
Fr Martin’s Daily Homilies & Reflection