Thánh Vịnh Thứ Hai Tuần XII
Mùa Thường Niên
Thánh Vịnh 60 (59),3 là lời kêu cầu tha thiết của dân Ít-ra-en sau thất bại đau đớn. Trong cảnh tan tác và mất mát, dân Chúa cảm nhận như bị Người bỏ rơi, nhưng vẫn không ngừng hy vọng vào lòng thương xót của Ngài. Câu Thánh Vịnh diễn tả tâm tình sám hối, khiêm tốn nhìn nhận sự yếu đuối của mình và khẩn xin Thiên Chúa quay lại nâng đỡ, phục hồi và dẫn đưa dân Người đến chiến thắng.

Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ,
Có những lúc cuộc đời con bước đi giữa những đổ vỡ, thất bại và thất vọng khiến lòng con chao đảo và mệt mỏi. Nhìn lại chính mình, con nhận ra nhiều lần con đã xa rời thánh ý Chúa, cậy dựa vào sức riêng hơn là tín thác vào tình yêu và quyền năng của Chúa. Xin tha thứ cho những lỗi lầm, bất trung và thiếu lòng tin của con.
Lạy Chúa, dù con có yếu đuối và bất toàn, con vẫn tin rằng lòng thương xót của Chúa lớn hơn mọi thất bại của con. Xin đừng để con mãi chìm trong cảnh hoang mang và thất vọng, nhưng xin trở lại với con, nâng đỡ con bằng ân sủng và tình yêu của Ngài.
Xin chữa lành những vết thương trong tâm hồn con, củng cố niềm hy vọng và ban cho con sức mạnh để đứng lên sau mỗi lần vấp ngã. Xin giúp con luôn nhớ rằng Chúa không bao giờ bỏ rơi những ai chân thành tìm kiếm Ngài.
Lạy Chúa, giữa những thử thách của cuộc sống, xin cho con biết kiên trì cầu nguyện, trung thành với Chúa và vững lòng trông cậy vào lời hứa cứu độ của Ngài. Vì chỉ nơi Chúa, con mới tìm được bình an, sức mạnh và niềm hy vọng đích thực.
Amen.