06/05/2026

Thánh Vịnh Thứ Ba Tuần V – Mùa Phục Sinh

Thánh vịnh 145 là một bài thánh thi tuyệt đẹp được sắp xếp theo mẫu tự, như một lời ca trọn vẹn và có trật tự dâng lên Thiên Chúa. Câu 21 mà chúng ta suy niệm hôm nay mời gọi tôn vinh Đức Chúa là Vua cao cả, oai phong vinh hiển, Đấng luôn thành tín trong mọi lời hứa và nhân hậu với mọi loài Ngài đã dựng nên. Qua đó, toàn thể thụ tạo được mời gọi hiệp tiếng chúc tụng Thánh Danh Ngài đến muôn đời.

Cầu nguyện với Thánh Vịnh 145 (144),21

Lạy Chúa là Đấng đầy tình yêu và quyền năng,
xin mở môi miệng con để con biết ca ngợi Ngài trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời.

Khi vui mừng, xin cho con nhớ dâng lời tạ ơn.
Khi thử thách, xin cho con vẫn trung thành chúc tụng Danh Thánh Chúa.

Xin cho đời sống con trở thành một bài ca sống động,
không chỉ bằng lời nói, mà còn bằng từng hành động yêu thương và hy vọng.

Xin quy tụ mọi thụ tạo trong tình yêu của Ngài,
để cùng với muôn loài, chúng con không ngừng ca ngợi Chúa
đến muôn thuở muôn đời.
Amen.