22/04/2026

Thánh Vịnh Thứ Tư
Tuần III Mùa Phục Sinh

Câu Thánh Vịnh này là lời mời gọi toàn thể nhân loại và vũ trụ cùng hiệp lời ca tụng Thiên Chúa. Không chỉ là lời hát, nhưng là một thái độ sống: nhận ra vinh quang của Chúa trong mọi sự và để chính cuộc đời mình trở thành lời chúc tụng không ngừng dâng lên Ngài.

Cầu nguyện với Thánh Vịnh 66(65),5

Lạy Thiên Chúa là Đấng vinh hiển,
xin dạy con biết cất tiếng ca tụng Ngài
không chỉ bằng lời môi miệng,
nhưng bằng chính đời sống của con.

Khi lòng con khô khan, xin khơi lại nơi con
niềm vui được thuộc về Ngài.
Khi con mệt mỏi, xin cho con nhớ rằng
toàn thể địa cầu vẫn đang hát mừng Danh Thánh Ngài.

Xin cho đời con trở thành một bài ca,
để từng ngày sống của con
là lời tôn vinh dâng lên Ngài.

Amen.