24/06/2025

Thứ Ba 23.06.2025
Tên cháu là Gioan

SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ – Lễ Trọng
Is 49,1-6 • Tv 138,1-3.13-14ab.14c-15 (Đ. c.14a) • Cv 13,22-26 • Lc 1,57-66.80

Tên cháu là Gio-an.
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca

57Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai. 58Nghe biết Chúa đã rộng lòng thương xót bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà.

59Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Da-ca-ri-a mà đặt cho em. 60Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: “Không được! Phải đặt tên cháu là Gio-an.” 61Họ bảo bà: “Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả.” 62Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em là gì. 63 Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gio-an.” Ai nấy đều bỡ ngỡ. 64 Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. 65 Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. 66 Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?” Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.

80Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Ít-ra-en.

Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ

Suy niệm: Tên cháu là Gioan

Gioan là tên đặc biệt – một tên không đến từ truyền thống gia đình, nhưng đến từ sứ mạng của Chúa. “Gioan” có nghĩa là “Chúa biểu dương ân sủng.” Tên này chính Chúa đã định liệu từ trước, như một dấu ấn trên cuộc đòi ông. Thiên Chúa cũng đặt tên cho tôi trong trái tim Người. Tên ấy mòi gọi tôi tham gia vào kế hoạch của Chúa. Tên Chúa muôn đặt cho tôi là gì?

Sứ mạng thánh Gioan Tẩy Giả giống như người nông dân cần mẫn, cày bừa trên cánh đồng khô cằn để chuẩn bị cho việc đón nhận hạt giống ân sủng. Ông kêu gọi người ta sám hối, cày xới tâm hồn, nhổ bỏ cỏ dại tội lỗi để cây ân sủng được lớn lên. Phần tôi, Chúa cần tôi chuẩn bị gì cho tôi và cho đời?

Kết quả là ông Dacaria có thể mở miệng và chúc tụng Thiên Chúa. Đây không chỉ là sự giải thoát cá nhân, mà còn là biểu tượng cho sự mở đầu của một kỷ nguyên mói – thời đại của Đấng Cứu Thế. Sau một đêm dài tối tăm, ánh bình minh mang đến niềm hy vọng mới, không chỉ cho Dacaria hay gia đình ông, mà cho toàn dân Israel. Tôi kinh nghiệm về sự giải thoát thế nào?

Lạy Chúa, xin giúp con nhận ra và sống trọn vẹn tên gọi mà Ngài đã đặt cho con. Amen.

Lm Giuse Vũ Uyên Thi

Sống Lời Chúa: Tạ ơn Thiên Chúa vì tôi được mang danh là người Kitô hũu.

Nguồn: Bayard Việt Nam – Sống Lời Chúa.