23/06/2025

Thứ Hai 23.06.2025
Đừng phán xét ai

Thứ Hai Tuần XII – Mùa Thường Niên
St 12,1-9 • Tv 32,12-13.18-19.20 và 22 (Đ. c.12b) • Mt 7,1-5

Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã.
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu

1Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, 2vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em. 3Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? 4Sao anh lại nói với người anh em: ‘Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn’, trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh? 5Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em.”

Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ

Suy niệm: Đừng phán xét ai

Đức Giêsu khuyên dạy các môn đệ đừng phán xét ai hết. Có ba lý do sau đây khiến con người không nên phán xét lẫn nhau: (1) Con người chỉ nhìn thấy bên ngoài nên không phán xét chính xác được; (2) Mọi người đều là tội nhân nên chẳng ai hơn ai mà phán xét; (3) Thiên Chúa là Đấng duy nhất có quyền phán xét nên khi con người phán xét lẫn nhau là cướp quyền của Thiên Chúa.

Chúng ta thường thích làm quan tòa để phán xét người khác vì muốn chứng tỏ cho mọi người biết là tôi có quyền. Từ đó chúng ta làm tổn thương và gây đau khổ cho biết bao nhiêu người. Mọi người không hề có quyền gì trên anh chị em mình vì họ thuộc về Chúa, không phải của chúng ta. Thiên Chúa là Cha nên Ngài sẽ nuôi dưỡng và hướng dẫn họ. Phần chúng ta là hãy nâng đỡ lẫn nhau để hoàn thiện con người của mình. Chúng ta càng phán xét anh chị em mình là đang tự kết án chính mình. Vì những gì chúng ta đối xử với họ thì Thiên Chúa sẽ dùng chính cách đó mà đối xử với mỗi người.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con trái tim nhân hậu của Chúa để chúng con luôn biết dùng tình yêu và sự bao dung để đối xử với những thiếu sót của anh chị em như Chúa luôn đối xử với chúng con như vậy. Amen.

Lm. Laurenso Quốc Huy