Thứ Sáu 20.06.2025
Kho tàng của tôi ở đâu?
Thứ Sáu Tuần XI – Mùa Thường Niên
2 Cr 11,18.21b-30 • Tv 33,2-3.4-5.6-7 (Đ. x. c.18b) • Mt 6,19-23
Kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó.
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu
19 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi. 20 Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. 21 Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó.
22 “Đèn của thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt anh tốt, thì toàn thân anh sẽ sáng. 23 Còn nếu mắt anh xấu, thì toàn thân anh sẽ tối. Vậy nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối, thì tối biết chừng nào !”
Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm: Kho tàng của tôi ở đâu?
Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mờỉ gọi chúng ta tìm kiếm kho tàng trên trời thay vì mải mê tìm kiếm vật chất, danh vọng, quyền lực thế gian hay niềm vui nhất thời – những thứ có thể làm chúng ta thoả mãn nhưng chỉ trong chốc lát. Chỉ những gì thuộc về Thiên Chúa mói tồn tại mãi mãi.
Kho tàng trên trời không phải là những của cải hữu hình, mà là tình yêu và sự chân thật trong mối tưong quan vóỉ Thiên Chúa và tha nhân. Khi sống quảng đại, yêu thương và dấn thân vì người khác, ta đang tích trữ kho báu vĩnh cửu mà không ai có thể lấy đi.
Chúa Giêsu cũng nhắc nhở: “Mắt là đèn của thân thể”. Nếu mắt ta trong sáng, lòng ta hướng thiện, thì cả cuộc đời sẽ ngập tràn ánh sáng. Ngược lại, nếu tâm hồn bị che phủ bởi lòng tham, ích kỷ và ham mê trần thế, đời người sẽ chìm trong bóng tối của tội lỗi và thất vọng. Con ngưòi chỉ được bình an khi sống trên đời nhưng tâm hồn biết ái mộ những sự trên tròi. Bởi trái tim con ngưòi được tạo dựng nên để hướng về vô biên, và chỉ Thiên Chúa mới có thể lấp đầy, và chỉ những ai mở ra để được ân sủng lấp đầy thì mới dám bước tới và cho đi tất cả để được kho tàng là chính Chúa. Ước mong mỗi người biết để cho ánh sáng Tin Mừng soi chiếu, để luôn làm theo thánh ý Chúa.
Lạy Chúa, xin giúp con luôn hướng về Chúa, biết tìm kiếm những giá trị trường tồn, để mỗi ngày sống in một bước tiến về quê tròi.
Lm. Phêrô Tạ vân Tuân
SỐNG LỜI CHÚA: Hôm nay, tôi sẽ thực hành một việc bác ái cụ thể để đầu tư vào kho báu Nước Trời.
Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam