Thứ Hai 09.06.2025
Mẹ Hội Thánh – Mẹ chúng ta
Thứ Hai sau lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh – Lễ nhớ
St 3,9-15.20 • Tv 86,1-2.3 và 5.6-7 (Đ. c.3) • Ga 19,25-27
Đây là con của Bà. Đây là mẹ của anh.
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan
25 Khi ấy, đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la. 26 Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” 27 Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.
Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm: Mẹ Hội Thánh – Mẹ chúng ta
Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Đức Giêsu đã xin Mẹ Maria nhận thánh Gioan làm con và bảo thánh Gioan nhận Mẹ làm Mẹ. Kinh Thánh ghi lại: “Từ giờ đó, môn đệ này đã đón nhận bà về nhà mình.” Hành động này xác nhận sự đồng thuận của Mẹ Maria và thánh Gioan. Sở dĩ, Đức Giêsu muốn điều này vì Ngài biết các môn đệ cũng như Mẹ Maria cần an ủi và đỡ nâng nhau trong cuộc thương khó này. Từ đây, Mẹ đã chính thức là Mẹ của Hội Thánh và Hội Thánh là con của Mẹ. Từ trời cao, Mẹ luôn cùng đi với Hội Thánh bằng lời chuyển cầu không ngừng bên tòa Chúa và Hội Thánh cũng luôn chạy đến với Mẹ để đón nhận sự chở che của Mẹ.
Không có người mẹ nào mà không thương con. Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta một người mẹ tuyệt vời là Đức Maria. Mẹ thương yêu Đức Giêsu như thế nào thì chắc chắn Mẹ cũng yêu thương chúng ta như vậy, vì Đức Giêsu yêu thương chúng ta. Vì thế, đối diện với mọi vui buồn trong cuộc đời, mỗi người hãy chạy đến với Mẹ, nép mình bên Mẹ để Mẹ ủi an, nâng đỡ và chở che chúng ta. Mọi người hãy noi gương Mẹ trong đời sống xin vâng theo thánh ý của Thiên Chúa. Sống được điều này, chắc chắn chúng ta sẽ có được sự bình an và nắm chắc hy vọng sẽ được sống với Mẹ trong Nước Chúa.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ Hội Thánh, xin che chở và hướng dẫn chúng con trên hành trình về quê trời và nhờ trợ giúp của Mẹ, chúng con sẽ vượt qua được mọi sóng gió cuộc đời mà về bến bình an. Amen.
Lm. Laurenso Quốc Huy
Ban Mục vụ Thánh Kinh – TGP. Sài Gòn