07/05/2025

Thứ Tư 07.05.2025
Không loại ai

Thứ Tư Tuần III – Mùa Phục Sinh
Cv 8,1b-8 • Tv 65,1-3a.4-5.6-7a (Đ. c.1) • Ga 6,35-40

Ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con, thì được sống muôn đời.
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan

35 Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng rằng: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ! 36 Nhưng tôi đã bảo các ông: các ông đã thấy tôi mà không tin. 37 Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, 38 vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. 39 Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. 40 Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.”

Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ

Suy niệm: Không loại ai

Đức Giêsu khẳng định bất cứ ai đến với Ngài sẽ không bị loại ra. Trong trái tim của Ngài không có khái niệm loại trừ ai. Do đó, dù con người tội lỗi đến đâu, Ngài vẫn đến với họ và cho họ đến với Ngài. Cụm từ “loại ra” cho thấy có một sự phân biệt và chọn lựa. Một khi đã phân biệt và chọn lựa thì sẽ có cái được giữ lại và có cái bị bỏ đi. Vì thế, Đức Giêsu một khi đã yêu thương con người, Ngài sẽ không bao giờ phân biệt đối xử giữa người này với người kia và không bao giờ chọn người này mà bỏ rơi kẻ khác. Trong tình yêu không có sự loại ra nhưng luôn bao bọc và đón nhận tất cả mọi sự.

Chúa chẳng bao giờ loại chúng ta ra khỏi lòng Ngài dù chúng ta tội lỗi. Ngài luôn bao bọc và đón nhận con người hiện tại của từng người. Tình yêu của Chúa luôn giữ mọi người trong trái tim Ngài. Do đó, mỗi người không chỉ đến với Chúa để được ở trong Ngài mà còn biết mở lòng đón nhận tất cả anh chị em mình mà không loại trừ ai. Từng người hãy cho nhau cơ hội để yêu thương lẫn nhau khi thời gian còn cho phép, vì sẽ đến một ngày chúng ta muốn thể hiện tình thương dành cho nhau cũng không thể làm được.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn cảm nghiệm được tình yêu không loại ra của Chúa để chúng con cũng không bao giờ loại trừ ai. Amen.

Lm. Laurenso Quốc Huy
Ban Mục vụ Thánh Kinh – TGP. Sài Gòn