02/04/2025

Thứ Sáu 28.03.2025
Thành tâm hốí cải, Thiên Chúa sẽ xót thương

Thứ Sáu Tuần III – Mùa Chay

Hs 14,2-10 • Tv 80,6c-8a.8bc-9.10-11ab.14 và 17 (Đc.11) • Mc 12,28b-34

✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô

28b Khi ấy, có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giê-su và hỏi rằng: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng hàng đầu?” 29 Đức Giê-su trả lời: “Điều răn đứng hàng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. 30 Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. 31 Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó.” 32 Ông kinh sư nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. 33 Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.” 34 Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!” Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.

Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ

Suy niệm: Thành tâm hốí cải, Thiên Chúa sẽ xót thương

Ngôn sứ Hôsê sống vào thế kỷ VIII trước Công Nguyên, ngài chống lại việc thờ ngẫu tượng của Dân Chúa vì việc này gây ra một xã hội hỗn loạn như: phong vương người Chúa không chọn, dùng vàng bạc tạo ra ngẫu tượng, cầu cứu sự trợ giúp của ngoại bang và vua Átsua, và chống lại nền phụng tự chính thức do Đức Chúa truyền dạy. Đức Chúa cảnh báo: chúng gieo gió thì sẽ gặp bão, chính tội ác của ngươi làm người vấp ngã. Đức Chúa, qua lời Hôsê gọi dân hãy trở về với Ngài để Ngài chữa dân khỏi tội bất trung, và để cơn giận của Đức Chúa không còn giáng xuống dân. Mùa Chay giúp chúng ta đối chiếu cuộc đời của mình trước những gì dân Israel đã làm cho Đức Chúa, chúng ta nhận ra nơi mình có những lầm lỗi tương tự, nghĩa theo đuổi những ngẫu tượng làm cho tâm hồn bị hỗn loạn, trong khi đó tình yêu tuyệt đối dành cho Thiên Chúa, Đấng đã cho chúng ta làm người và làm con cái của Ngài thì hời hợt, tha nhân vì thế cũng không phải là đối tượng để ta yêu mến, mà là nơi ta trút lên những bực dọc, khinh khi và dèm pha. Hôm nay, ta hãy tin vào lòng thương xót của Chúa, hoán cải trở về và thú tội cùng Ngài để được Ngài tha thứ.

Ts. Phêrô Nguyễn Huy

Sống Lời Chúa: Bỏ những hư ảo đang theo đuổi để sống thật với Phúc Âm hơn.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam