19/03/2025

Thứ Ba 19.03.2025
THÁNH CẢ Và thánh cả

THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA

2 Sm 7,4-5a.12-14a.16 • Tv 88,2-3.4-5.27 và 29 (Đ. c.37) • Rm 4,13.16-18.22 • Mt 1,16.18-21.24a

✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu

16 Ông Gia-cóp sinh ông Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ Đức Giê-su cũng gọi là Đấng Ki-tô.

18 Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. 19 Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. 20 Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: “Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. 21 Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.” 24a Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy.

Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ

Suy niệm: THÁNH CẢ Và thánh cả

Thánh Giuse được gọi là “THÁNH CẢ”, tức là thánh lớn đấy! Nhưng khi đọc cuộc đời ngài thì thấy không lớn lao mấy! Nhiều vị thánh có cuộc đời lớn lao với những công trình, với những nhân đức… lớn lao lắm mà không được gọi là “Thánh Cả”! Kinh cầu Thánh Giuse cũng đưa ra nhiều tước hiệu lớn lao để cho thấy ngài là “Thánh Cả”. Điều ấy cũng tốt, nhưng tôi nghĩ không cần đến như vậy. Có lẽ cần nhìn lại ý nghĩa của từ ngữ “Thánh Cả”. Điều gì làm cho một vị thánh là “Thánh Cả”?

Ông Abraham được tôn vinh như là cha của những người tin. Cuộc đời ông cũng không có gì lớn lao lắm đâu, chỉ có một nét nổi bật là tin. Ông tin vào Thiên Chúa ngay cả khi xem ra không còn lý do để tin nữa. Nhưng chính nơi niềm tin ấy của ông mà Thiên Chúa có thể làm được những việc lớn lao cho ơn cứu độ của con người. Như vậy, sự lớn lao đến từ Thiên Chúa và người trở thành lớn lao là khi họ tin vào Thiên Chúa để Ngài có thể làm được công trình của Ngài. “Thánh Cả” là như vậy đó! Cùng một ý nghĩa khi gọi con người là “thánh”: thánh là khi con người thuộc về Thiên Chúa là Đấng Thánh. Thánh là do yếu tố thần linh. “Cả” là do bởi Thiên Chúa. Thánh Giuse đã trở nên lớn lao khi tin vào Thiên Chúa và vào chương trình cứu độ của Ngài thực hiện nơi Con của Ngài là Đức Giêsu Kitô, nên cộng tác hết mình.

Điều khác nhau giữa người tin và người không tin không phải là ở chỗ người tin không làm gì hết, chỉ có Thiên Chúa làm. Không phải. Khác nhau ở chỗ người không tin thì làm theo những gì mình nghĩ, mình muốn, còn người tin thì đi tìm xem đâu là điều Thiên Chúa muốn để làm theo. Đó có thể là những điều họ không nghĩ, không muốn, và có khi quá khả năng của họ nữa. Nhưng vì tin vào Thiên Chúa, họ vẫn làm theo, và do đó, Thiên Chúa thực hiện điều lớn lao nơi họ. Đó là “Thánh Cả”, là thánh lớn. Khi là Thánh Lớn thì họ làm mọi việc, dù nhỏ bé đến đâu, thì đều là “thánh cả”, nghĩa là mọi sự đều là thánh thiêng đối với người có đức tin.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn