Thứ Hai 17.03.2025
Hành xử như Chúa
Thứ Hai Tuần II – Mùa Chay
Đn 9,4b-10 • Tv 78,8.9.11 và 13 (Đ. Tv 102,10a) • Lc 6,36-38
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca
36 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. 37 Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. 38 Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.”
Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm: Hành xử như Chúa
Trong Mùa Chay thánh, Giáo Hội mời gọi chúng ta sống ba năng động này: ĐI LÊN để gặp gỡ Chúa, để chiêm ngắm Chúa, để được Chúa nâng lên cao, theo tầm nhìn và phong cách của Chúa. ĐI RA để gặp gỡ, lắng nghe và yêu thương hết mọi người theo phong cách của Chúa. ĐI VÀO để gặp gỡ mình, biết mình và tập luyện nhân đức, để mỗi ngày trưởng thành hơn. Ba năng động này được thể hiện nhờ ba việc làm của Mùa Chay là cầu nguyện, bố thí và hãm mình.
Trong tinh thần ấy, Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta sống tốt ba năng động trên qua những thái độ sau: “Anh em hãy có lòng nhân từ, không xét đoán, hãy tha thứ để được thứ tha và hãy cho đi” (x. Lc 6,36-38). Đây là những giá tri nền tảng làm nên căn tính người Kitô. Hay nói cách khác, nếu không sống như thế, chúng ta không phải là Kitô hữu chính danh. Người Kitô là nhân từ, không xét đoán, sẵn sàng tha thứ và cho đi. Khi sống như thế, chúng ta sẽ trở nên giống với cung cách của Thiên Chúa, biết sống nhân ái và cảm thương với đồng loại, đồng thời con người nội tâm của chúng ta cũng được lớn lên. Hơn nũa, nếu mỗi người hành xử theo Lời Chúa dạy, hẳn sẽ được Thiên Chúa đối xử lại như thế, Người sẽ ban lại cho chúng ta gấp bội so với những gì chúng ta cho đi. Chính Thiên Chúa là khuôn mẫu lý tưởng cho chúng ta trong cách đối xử với anh chị em Người đã đối xử tốt với cả những kẻ bất lương, cho mặt trời mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng nhưng người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Chúng ta được mời gọi đối xử với mọi người như thế. Chúng ta hãy xét mình: tôi có nhân từ không? Tôi có hay xét đoán không? Tôi có tha thứ và cho đi không?
Mùa Chay là thời gian thuận tiện nhất để chúng ta xem lại mối tương quan của chúng ta với Chúa, với tha nhân và với chính minh. Amen!
Lm. Giuse Phạm Hoàng Vũ
Sống Lời Chúa: Trung thực, chân thành trong các mối tương quan.
Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam