16/10/2024

Thứ Tư 09.10.2024
Vinh quang của Thiên Chúa

Thứ Tư Tuần XXVII – Mùa Thường Niên

Gl 2,1-2.7-14 • Tv 116,1.2 (Đ. Mc 16,15) • Lc 11,1-4

✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Luca

1 Khi ấy, Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông.” 2 Người bảo các ông: “Khi cầu nguyện, anh em hãy nói:

“Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,
Triều Đại Cha mau đến,
3xin Cha cho chúng con
ngày nào có lương thực ngày ấy ;
4xin tha tội cho chúng con,
vì chính chúng con cũng tha
cho mọi người mắc lỗi với chúng con,
và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ.”

Suy niệm: Vinh quang của Thiên Chúa

“Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện,…” (Lc 11,1). Các môn đệ chắc chắn đã biết cầu nguyện, vì họ là tín hữu Do Thái giáo. Lời xin của họ hàm ẩn mạc khải mới: vương quốc Thiên Chúa đã khởi đầu. Chúa Giêsu dẫn các môn đệ của Ngài vào mối tương quan đích thực với Thiên Chúa. Đối với các môn đệ, chỉ có Chúa Giêsu, mới có thể mạc khải Thiên Chúa là Cha. Thực vậy, khi tông đồ Philipphê hỏi Chúa Giêsu – “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha”, Ngài trả lời: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha” (Ga 14,9). Sau khi dạy các môn đệ gọi Thiên Chúa là Cha, Ngài tiếp: “xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,…” (Lc 11,2). Vinh quang của Thiên Chúa được thể hiện nơi Con của Người – “‘Lạy Cha, xin tôn vinh Danh Cha’. Bấy giờ có tiếng từ trời vọng xuống: ‘Ta đã tôn vinh Danh Ta, Ta sẽ còn tôn vinh nữa!’”(Ga 12,28). Theo Chúa Giêsu, các môn đệ sẽ phó thác hoàn toàn cho Tinh yêu của Cha mình; họ được nuôi sống lương thực hằng ngày, cũng như tình yêu tha thứ (Lc 11,3-4). Khi cầu nguyện, các nghĩa tử của Thiên Chúa ý thức căn tính thánh của mình, họ cũng phải tha thứ cho anh em của mình. Ý thức giới hạn và yếu đuối của mình, môn đệ của Chúa Giêsu chỉ xin một điều: “xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ” (Lc 1 l,4b). Amen. ■

Lm. Paul Ngô Đình Sĩ

Sống Lời Chúa: Đọc thật chậm kinh Lạy Cha để suy gẫm những ơn xin.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam