20/09/2024

Thứ Tư 17.01.2024
Bị Đe Dọa Vì Thương Đồng Loại

Sự cứng lòng của nhiều người trước quyền năng và ân sủng của Thiên Chúa thực hiện nơi tha nhân diễn tả rõ sự kiêu ngạo của con người khi muốn làm người định đoạt điều gì được làm điều gì không được…

Thứ Tư Tuần II – Mùa Thường Niên

Thánh Antôn viện phụ – Lễ nhớ

1 Sm 17,32-33.37.40-51 • Tv 143,1.2.9-10 (Đ. c.1a) • Mc 3,1-6

Tin Mừng và Lời Chúa ngày 19 tháng một 2022 - Vatican News

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Mác-cô

1 Khi ấy, Đức Giê-su lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay. 2 Họ rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy trong ngày sa-bát không, để tố cáo Người. 3 Đức Giê-su bảo người bại tay: “Anh đứng dậy, ra giữa đây!” 4 Rồi Người nói với họ: “Ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết người?” Nhưng họ làm thinh. 5 Đức Giê-su giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn bực vì lòng họ chai đá. Người bảo anh bại tay: “Anh giơ tay ra!” Người ấy giơ ra, và tay liền trở lại bình thường. 6 Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu lập tức bàn tính với phe Hê-rô-đê, để tìm cách giết Đức Giê-su.

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Bị Đe Dọa Vì Thương Đồng Loại

Hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta phải làm điều tốt trong mọi hoàn cảnh. Không có luật ấn định thời gian này phải làm điều tốt, thời gian còn lại được nới lỏng hoặc quên đi tình yêu thương đồng loại. Tình yêu đến từ Thiên Chúa dẫn chúng ta tới Luật tuyệt đối mà Chúa Giêsu đã truyền lại: “anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,34). Chúa Giêsu không coi nhẹ hoặc chỉ trích Luật Môisen, vì chính Người kiện toàn. Người chỉ trích lối diễn dịch Luật cách gò bó, khắt khe của các nhà thông luật và người Pharisêu, một lối diễn dịch chiếm chỗ của lòng thương xót. Đến trần gian để loan báo Tin Mừng cứu độ, nhưng Chúa Giêsu luôn có kẻ thù tìm cách tố cáo Người. Sự cứng lòng của nhiều người trước quyền năng và ân sủng của Thiên Chúa thực hiện nơi tha nhân diễn tả rõ sự kiêu ngạo của con người khi muốn làm người định đoạt điều gì được làm điều gì không được, thậm chí cho mình là người nắm giữ chân lý. Không, con người không nắm giữ chân lý và không được phép định đoạt cho Thiên Chúa. Nếu họ cố tình, họ càng trở nên mù quáng đến độ tìm cách gây án mạng. Hành động trong quyền năng và lòng thương xót, Chúa Giêsu đã làm thay đổi ngày sabbat, từ ngày cấm kỵ, giam hãm trở thành ngày chữa lành và hân hoan. Ngày đó, con người thờ phượng và tung hô Thiên Chúa.

Ts. Phêrô Nguyễn Huy Đức

Sống Lời Chúa: Xin Chúa ban cho chúng ta có sự khôn ngoan để trước khi hành động việc gì chúng ta cần đặt “bác ái” là mục đích vì ta làm là làm cho Chúa.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam