20/05/2026

Chúa Nhật II Mùa Vọng C 2019 Chúng ta là tiền hô của Chúa Giêsu

Ngài không muốn con người ngỡ ngàng, sửng sốt vì những phép phép lạ mình làm như một sự ép buộc tâm lý. Ngài tôn trọng tự do và sự chọn lựa ý thức của con người. Do đó, Ngài đã chọn Gioan Tẩy Giả cho thời đó và chọn chúng ta cho thời nay làm tiền hô cho Đấng Cứu Thế.

 

Chúa Nhật II Mùa Vọng C 2019

Chúng ta là tiền hô của Chúa Giêsu

 

Lời mở

Tuần II Mùa Vọng, Giáo Hội luôn giới thiệu khuôn mặt của Gioan Tẩy Giả để nhắc nhở chúng ta sứ mạng loan báo Đức Giêsu Kitô cho những người đang sống trong thời đại này. Vậy sứ mạng làm tiền hô cho Chúa Cứu Thế là gì? Và chúng ta sẽ thực hiện sứ mạng đó như thế nào cho hiệu quả?

1. Sứ mạng làm tiền hô cho Đấng Cứu Thế

Để chuẩn bị cho nhân loại đón tiếp Con của mình đến cứu độ, Thiên Chúa luôn tuyển chọn và sai những sứ giả đến trước loan báo cho Người. Ta gọi việc đó là “tiền hô”. Tiền là  trước, hô là nói to lên, cách ngắn gọn để truyền lệnh, thúc giục, cổ vũ…, chứ không có nghĩa là “đồng tiền ra lệnh” như có người đã hiểu lầm. Ngài không muốn con người ngỡ ngàng, sửng sốt vì những phép phép lạ mình làm như một sự ép buộc tâm lý. Ngài tôn trọng tự do và sự chọn lựa ý thức của con người. Do đó, Ngài đã chọn Gioan Tẩy Giả cho thời đó và chọn chúng ta cho thời nay làm tiền hô cho Đấng Cứu Thế.

Trong nhiều năm trước, dân Do Thái đã mong đợi Đấng Mesia, cũng gọi là Đấng Thiên Sai, để giải thoát họ khỏi ách nô lệ, đem lại một đời sống ấm no, hạnh phúc và bình an như Bài đọc I (x. Is 11,1-10) diễn tả: “Sói ở chung với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ, một cậu bé sẽ chăn dắt chúng. Sẽ không còn ai tác hại và tàn phá trên khắp núi thánh của ta vì sự hiểu biết Đức Chua sẽ tràn ngập đất này”. Người Do Thái còn tưởng tượng Đấng đó sẽ xây dựng được một đế quốc rộng lớn hơn cả thời vua Đavid và Salômôn, khi muôn dân tộc thần phục họ, cung phụng vật chất, tiền bạc cho họ, còn họ giữ nhiệm vụ làm tư tế để tôn thờ Chúa thay cho các dân tộc.

Gioan Tẩy Giả xuất hiện để loan báo rằng đó không phải là hình ảnh của Nước Thiên Chúa. Ngài cho họ biết “Nước Trời đã đến gần”. Đó là nước của sự thật và sự sống, của công lý, bình an và tình yêu (x. Lc 3,1-18). Vì thế, muốn được nhận vào Nước Thiên Chúa, con người phải sống thật với nhau, đối xử công bằng, phải yêu thương nhau, nhất là sống trong tinh thần của Đấng Cứu Thế, họ phải giúp đỡ để cho tất cả những dân tộc khác nhận biết Thiên Chúa của Israel là ai. Những người thuộc phái Pharisêu là những trí thức và những người thuộc phái Sa Đốc là những tư tế phải thay đổi đời sống giả dối của họ. Gioan Tẩy Giả đe doạ họ rằng: “Cái rìu đã đặt sát gốc cây, bất cứ cây nào không sinh trái tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa”.

Chúng ta cũng đang được mời gọi để rao giảng Nước Thiên Chúa cho những người đang sống quanh mình. Ta cũng sẽ loan báo rằng: Nước Thiên Chúa đã đến gần.Trong kinh Tiền tụng Lễ Chúa Giêsu là Vua Vũ Trụ, chúng ta cũng biết rằng: đó là “Nước của sự thật và sự sống, của thánh thiện và ân sủng, của công lý, bình an và tình yêu”. Vì thế, chúng ta phải làm cho những giá trị ấy thể hiện trong đời sống của mình để những ai ta gặp gỡ đều cảm nhận được rằng Nước Thiên Chúa đã đến gần họ.

Nhiệm vụ làm tiền hô thật là cao quý bởi vì chúng ta là những “người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi” (Mt 3,3). Tuy nhiên, Chúa đã chọn và kêu gọi chúng ta hơn cả Gioan Tẩy Giả, vì đã rửa tội cho ta, đã ban Thánh Thần cho ta để không phải chúng ta chỉ là hiện thân của Gioan Tẩy Giả mà còn là hiện thân của chính Chúa Giêsu, của Nước Trời. Quả thật, Đức Giêsu Kitô chính là sự thật, là sự sống, là tình yêu cụ thể của Thiên Chúa, là Thái Tử Bình an, là tất cả những giá trị tốt đẹp mà Nước Trời thể hiện.

2. Chúng ta sẽ thực hiện sứ mạng đó như thế nào cho hiệu quả?

Nhìn vào xã hội hôm nay, chúng ta sẽ phải loan báo những giá trị ấy cho tất cả những người chúng ta gặp gỡ.

Nhiều người hôm nay đang lo sợ tình trạng bất an như thời Gioan: lo sợ cuộc  chiến tranh thương mại giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ, giữa Nga, Trung Quốc với các Nước trong Khối Minh Ước Bắc Đại Tây Dương, cuộc chiến các nước dầu hoả ở Trung Đông. Những căng thẳng giữa các nước ở biển Đông sát bên ta cũng khiến cho nhiều người lo sợ phải chạy sang nước khác, bán nhà bán đất, kiếm vài trăm triệu đô la sang đầu tư ở Canada hay Hoa Kỳ để kiếm thẻ xanh, cố gắng đưa con đi du học rồi bảo con cố gắng lấy đại người nào đó, thậm chí làm hôn thú giả, để thoát cảnh bất an của đất nước. Vì thế chúng ta phải loan tin về bình an thật sự của Chúa Kitô cho họ, giúp họ tìm được bình an khi tin tưởng và gắn bó với Người.

Nhiều người thời nay đang sống hoang tưởng, không tìm ra được hạnh phúc thật sự. Người ta không biết rằng hạnh phúc thật sự chỉ tìm được ở nơi Chúa. Người ta dồn hết tâm trí, sức lực để đi tìm danh lợi, tiền bạc vì nghĩ rằng chúng sẽ đem lại cho họ niềm vui và hạnh phúc. Họ dùng đủ mọi cách để kiếm tiền, dù phải lừa dối, bất công, thậm chí giết hại chính đồng bào mình vì những hàng giả, hàng độc hại. Chúng ta được mời gọi loan báo Tin Mừng Sự Thật bằng lời thật, việc thật, đồ thật trong đời sống thường ngày.

Mấy ngày nay, cả nước chúng ta vui mừng vì hai đội tuyển bóng đá nam nữ của Việt Nam đã đoạt Huy chương vàng ở SEA Games 30, nhất là đội nam sau 60 năm khao khát. Dân chúng đổ ra đường tối 10/12/2019 đông như ngày hội. Nhưng nhiều người trẻ phóng xe máy bạt mạng gây tai nạn, đốt pháo, cản trở lưu thông, uống rượu bia và gây náo loạn suốt đêm. Người ta ca tụng tôn vinh các cầu thủ như những anh hùng của đất nước làm cho nhiều người trẻ hiểu lầm ý nghĩa của lao động trong đời sống vì chỉ cần đá banh vài trận cũng kiếm đước cả tỷ đồng. Họ cho đó mới là nghề đáng làm, đó mới là cuộc đời đáng sống trong khi đất nước đầy những bất công, tham nhũng, lừa dối, đạo đức suy đồi. Vì thế, Chúa đang rất cần chúng ta trở thành những tiền hô nhắc nhở cho nhiều người phải tỏ lòng sám hối trong xã hội hôm nay.

Vậy chúng ta sẽ thực hiện nhiệm vụ tiền hô như thế nào?

Trước hết, đời sống của Gioan Tẩy Giả gợi ý cho chúng ta tìm về tinh thần nghèo khó: “Gioan ở trong hoang địa, mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mật ong rừng làm thức ăn”. Đời sống thanh liêm, đơn giản, không đặt tiền của, danh lợi làm lẽ sống của mình đang là một chứng từ cần có trong thời đại hiện nay. Sống đơn giản, bớt đi những lo toan cơm áo gạo tiền, ta mới phát huy được những giá trị tinh thần của Nước Trời.

Gioan không lập gia đình, hiến trọn vẹn sức lực cho sứ mạng làm tiền hô của mình cũng là điều đáng để ta suy nghĩ về ơn gọi làm Kitô hữu. Không phải là chúng ta coi thường đời sống gia đình, nhưng dùng tất cả nguồn lực để xây dựng những giá trị Nước Trời, trong đó tình yêu là giá trị cao cả nhất. “Thiên Chúa là tình yêu” và “giải được nghĩa yêu” ta mới thuyết phục được con người thời nay bỏ những xung đột, bất hoà, gây chiến để cảm nhận được bình an của Đức Kitô.

Gioan đã cố gắng làm chứng cho sự thật đến nỗi chết vì nói lên sự thật cho vua Hêrôđê. Chúng ta cũng phải giúp nhau tránh xa những thủ đoạn giả dối, lừa bịp để sống chân thành với nhau như Đức Giêsu vì Người là con đường sự thật và sự sống. Ta phải nói to cho mọi người hiểu rằng: “Đức Giêsu Kitô đang ở giữa các bạn. Ngài đến sau tôi, quyền thế hơn tôi, tôi không đáng sách dép cho Người. Người sẽ biến đổi các bạn bằng Thánh Thần và bằng ngọn lửa tình yêu của Người. Các bạn hãy nhận ra Người và tin vào Người”.

Lời kết

Vì thế chúng ta tự hào vì được tiếp nối sứ mạng làm tiền hô của Gioan.  Khi sống theo tinh thần nghèo khó, quảng đại, đầy tình yêu sự thật như Gioan, chúng ta cũng sẽ làm cho những ai tiếp xúc với ta  nhận ra Chúa Giêsu đang ở giữa họ và ở trong chúng ta.