Đức Thánh Cha gặp gỡ cộng đoàn Giáo hội tại San Marino
Đức Thánh Cha gặp gỡ cộng đoàn Giáo hội tại San Marino
![]()
ĐTC Lêô XIV gặp gỡ Cộng đoàn tín hữu tại Vương cung Thánh đường San Marino, ngày 22.08.2026. (@Vatican Media)
Tiếp tục chuyến viếng thăm mục vụ tại Cộng hòa San Marino, Đức Thánh Cha đến Vương cung thánh đường San Marino, nơi Đức cha Domenico Beneventi, Giám mục San Marino-Montefeltro, và cha Marco Mazzanti, quản đốc Vương cung thánh đường, đón tiếp. Tại đây, ngài tham dự giờ Chầu Thánh Thể và kính viếng thánh tích Thánh Marino cùng các linh mục, tu sĩ và đại diện các thành phần đời sống Giáo hội địa phương.
Trong lời chào, Đức cha Beneventi mô tả Giáo phận San Marino-Montefeltro là một thực tại đặc biệt, bao gồm trong cùng một Giáo hội địa phương hai quốc gia có chủ quyền là San Marino và Ý. Hoàn cảnh này được sống như “một ơn gọi mang tính ngôn sứ hướng đến tình huynh đệ, hoà bình và sự chung sống liên đới giữa những thực tại khác nhau”, đặc biệt giữa những thách đố do suy giảm dân số và thiếu các dịch vụ tại những vùng nội địa.
“Trái tim các con là cửa sổ mở ra vô tận”
Trong diễn văn, Đức Thánh Cha trước hết nhắc đến gia sản đức tin của hai Thánh Marino và Leone, những người cách đây khoảng 18 thế kỷ đã góp phần hình thành một nền văn hoá đặt con người, hình ảnh Thiên Chúa, ở trung tâm. Từ Tin Mừng, các ngài đã xây dựng một mô hình cộng đồng và xã hội dựa trên tự do, tôn trọng lẫn nhau và hiệp thông.
Hướng đến người trẻ, Đức Thánh Cha nhắc lại lời Đức Bênêđictô XVI trong chuyến viếng thăm năm 2011: “Trái tim các con là một cửa sổ mở ra vô tận!” Ngài khuyến khích: “Các bạn trẻ thân mến, hãy giữ cửa sổ ấy luôn mở!”, biết lắng nghe những khát vọng lớn lao về vẻ đẹp, sự thiện và sự sống, vì những khát vọng ấy có thể dẫn họ đến gặp Thiên Chúa và giúp những ước mơ “có sức tác động vào lịch sử và làm cho lịch sử tốt đẹp hơn”.
Đức Thánh Cha cũng mời người trẻ “nhiệt thành đón nhận sứ mạng của mình trong thế giới”, khám phá ơn gọi riêng và không sợ những lựa chọn đòi hỏi dấn thân như hôn nhân, đời sống thánh hiến, chức thánh, nghề nghiệp hay hoạt động xã hội và chính trị. Ngài khuyến khích họ tham gia các sáng kiến bác ái và công lý, để trở thành “một chứng tá hoà bình nói với thế giới”.
Gia đình, nơi đầu tiên giáo dục đức tin
Đức Thánh Cha cảm ơn các linh mục, giáo lý viên và nhà giáo dục đang đồng hành với người trẻ. Ngài gọi công việc của họ là “âm thầm nhưng rất quan trọng”, bởi giúp đỡ các bậc cha mẹ, những người đầu tiên chịu trách nhiệm giáo dục đức tin cho con cái.
“Gia đình là nơi đầu tiên đào luyện đức tin, là cung lòng tự nhiên nơi Tin Mừng được học hỏi và hít thở hằng ngày ngay từ thời thơ ấu”, ngài nói. Vì thế, cần xây dựng một “giao ước giáo dục” giữa gia đình và cộng đoàn Giáo hội, để cha mẹ tái khám phá đức tin và vui mừng truyền lại các giá trị Kitô giáo cho con cái.
Tin Mừng là con đường tự do
Một điểm trọng tâm khác trong diễn văn là xác tín về sức mạnh giải phóng của Tin Mừng. Đức Thánh Cha nói: “Chúng ta tin rằng Tin Mừng là con đường tự do cho con người ở mọi thời đại”, và nơi Chúa Giêsu Kitô, những niềm vui, vết thương và câu hỏi sâu xa nhất của nhân loại tìm thấy ý nghĩa và câu trả lời sau cùng.
Trước một thế giới bị tổn thương bởi chiến tranh, bạo lực, sự khép kín và nỗi sợ người khác, ngài mời gọi bước đi với xác tín mạnh mẽ hơn trên con đường Tin Mừng, con đường của sự quan tâm đến người yếu thế, tha thứ, hiệp thông và liên đới.
Đức Thánh Cha đặc biệt ca ngợi những cộng đồng nhỏ tại các vùng nội địa đang đối diện với tình trạng suy giảm dân số và thiếu dịch vụ nhưng vẫn duy trì tinh thần gia đình và hiệp thông. Ngài ví những thực tại này như “những ngọn lửa nhỏ” có thể làm sống lại các giá trị bền vững và tiếp thêm sức cho hy vọng về tình huynh đệ và hoà bình.
Kết thúc, Đức Thánh Cha nhấn mạnh từ ngữ ngài quan tâm nhất: “hiệp thông”. Ngài mời gọi các giáo xứ, mục tử, tín hữu, các đặc sủng và thừa tác vụ khác nhau làm chứng cho sự hiệp nhất, tiếp nối gia sản Tin Mừng mà hai Thánh Marino và Leone để lại.
Trong chương trình chuyến đi, Đức Thánh Cha cũng có chuyến thăm riêng tư đến Đan viện Thánh Antôn Padova của các Nữ đan sĩ Augustinô tại Pennabilli. Năm 2012, khi còn là Bề trên Tổng quyền Dòng Augustinô, cha Robert F. Prevost đã gửi bốn nữ tu từ Đan viện Lecceto, Siena, đến Pennabilli, góp phần củng cố sự hiện diện chiêm niệm của Dòng tại vùng này.
Vatican News
Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2026-08/duc-thanh-cha-gap-go-cong-doan-giao-hoi-tai-san-marino.html




