19/08/2026

Thánh Vịnh Đáp Ca
Thứ Tư Tuần XX Mùa Thường Niên

Tv 23,6 khép lại bài ca về Thiên Chúa – Mục Tử nhân hậu bằng một lời tuyên xưng đầy tín thác: lòng nhân hậu và tình thương của Chúa không chỉ xuất hiện trong một vài khoảnh khắc, nhưng luôn đồng hành và “ấp ủ” người tín hữu suốt cả cuộc đời. Được Chúa dẫn dắt, con người có thể bước đi trong bình an, bởi đích đến cuối cùng của hành trình không phải là cô đơn hay sự chết, nhưng là được ở trong nhà Chúa, sống mãi trong sự hiện diện và tình yêu của Người. Đối với người Kitô hữu, niềm hy vọng ấy được nên trọn nơi Đức Giêsu Kitô, Mục Tử Nhân Lành, Đấng dẫn đoàn chiên đến sự sống đời đời.

Lạy Chúa là Mục Tử nhân lành,
con cảm tạ Chúa vì lòng nhân hậu và tình thương của Ngài vẫn luôn ấp ủ, chở che con trong từng ngày sống. Dẫu hành trình đời con có những lúc bình an hay gian nan, sáng tươi hay tăm tối, xin cho con luôn nhận ra bàn tay Chúa đang âm thầm dẫn dắt và không bao giờ lìa bỏ con.

Xin cho con biết phó thác đời mình trong sự chăm sóc của Chúa, để giữa những đổi thay lòng con vẫn được bình an vì biết rằng Chúa đang ở cùng con. Xin tình thương Chúa nâng đỡ con khi yếu đuối, tìm kiếm con khi lạc đường và dẫn con trở về bên Ngài.

Lạy Chúa, xin cho niềm khao khát sâu xa nhất của đời con là được ở trong nhà Chúa, được sống trong tình thân với Ngài hôm nay và từng ngày, cho đến khi con được về cư ngụ trong nhà Chúa muôn đời.

Amen.