11/09/2026

Thánh Vịnh Đáp Ca
Chúa Nhật XX Mùa Thường Niên

Thánh Vịnh 67 (66), 2-3 là lời cầu xin Thiên Chúa thương xót, chúc phúc và chiếu tỏa ánh sáng tôn nhan Người trên dân Chúa. Nhưng phúc lành ấy không dừng lại nơi một dân tộc hay một cộng đoàn: Thiên Chúa chúc phúc để qua đời sống của họ, toàn thể địa cầu nhận biết đường lối Chúa và muôn dân nhận biết ơn cứu độ của Người.

Lạy Chúa là nguồn mọi phúc lành,
xin rủ lòng thương xót và chúc phúc cho chúng con.
Xin ánh sáng tôn nhan Chúa chiếu soi cuộc đời chúng con,
để giữa những vui buồn và thử thách,
chúng con luôn nhận ra Chúa đang hiện diện và dẫn đường.

Xin cho đời sống chúng con trở nên dấu chỉ tình yêu của Chúa,
để qua lời nói, việc làm và cách chúng con đối xử với nhau,
mọi người có thể nhận biết đường lối của Ngài.
Xin mở rộng tâm hồn chúng con,
để không chỉ đón nhận ân phúc cho riêng mình,
nhưng còn biết đem niềm vui, bình an và lòng thương xót Chúa
đến với những người chúng con gặp gỡ mỗi ngày.

Ước gì muôn dân nhận biết Chúa
và cùng nhau vui mừng trong ơn cứu độ của Ngài.
Amen.