22/07/2026

Thứ Tư 22.07.2026
Thánh Maria Mađalêna –
Được gọi tên để trở thành chứng nhân Phục Sinh

Suy niệm Lễ Thánh Maria Mađalêna giúp chúng ta khám phá hành trình từ tìm kiếm đến gặp gỡ Đức Kitô Phục Sinh, để biết lắng nghe tiếng Chúa gọi đích danh mình và trở thành chứng nhân của niềm hy vọng giữa thế giới hôm nay.

THÁNH NỮ MA-RI-A MA-ĐA-LÊ-NA  – Lễ kính
Dc 3,1-4a • Tv 62,2.3-4.5-6.8-9 (Đ. x. c.2) • Ga 20,1-2.11-18

Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan

1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. 2 Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.”

11 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, 12 thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giê-su, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. 13 Thiên thần hỏi bà: “Này bà, sao bà khóc?” Bà thưa: “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu!” 14 Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giê-su đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giê-su. 15 Đức Giê-su nói với bà: “Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?” Bà Ma-ri-a tưởng là người làm vườn, liền nói: “Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về.” 16 Đức Giê-su gọi bà: “Ma-ri-a!” Bà quay lại và nói bằng tiếng Híp-ri: “Ráp-bu-ni !” (nghĩa là ‘Lạy Thầy’). 17 Đức Giê-su bảo: “Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: ‘Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em’.” 18 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ: “Tôi đã thấy Chúa”, và bà kể lại những điều Người đã nói với bà.

Suy niệm: Thánh Maria Mađalêna – Được gọi tên để trở thành chứng nhân Phục Sinh

Kinh nghiệm tìm kiếm mà chưa tìm thấy là một kinh nghiệm rất con người. Theo một nghĩa nào đó, chúng ta luôn mãi kiếm tìm nhưng dường như chẳng bao giờ hoàn toàn đạt được điều mình khao khát. Trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người luôn có một nỗi khắc khoải không gì ở trần gian có thể lấp đầy.

Trong bài đọc thứ nhất, trích sách Diễm Ca, người thiếu nữ thổ lộ:

“Tôi tìm người lòng tôi yêu mến. Tôi đã tìm mà không gặp.”

Đó cũng thường là kinh nghiệm của chúng ta. Thế nhưng, cuối cùng, nàng đã gặp được “người lòng tôi yêu mến.” Từ lâu, bài tình ca này vẫn được hiểu như hình ảnh diễn tả tình yêu giữa Thiên Chúa – chàng rể và Dân Người – cô dâu.

Trong bài Tin Mừng, thánh Maria Mađalêna cũng đang đi tìm. Bà tìm thi hài Đức Giêsu, nhưng không thấy. Trong đau đớn, bà thưa:

“Người ta đã đem Chúa tôi đi mất, và tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.”

Không tìm được Đấng mình yêu mến khiến bà vô cùng đau khổ. Tin Mừng kể rằng:

“Bà Maria đứng ở ngoài gần mộ mà khóc.”

Cuối cùng, bà cũng gặp được Chúa, nhưng theo một cách vượt quá mọi tưởng tượng. Bà không tìm thấy thi hài Đức Giêsu, nhưng được gặp chính Đức Kitô Phục Sinh vinh hiển.

Thực ra, nói cho đúng hơn, không phải Maria tìm thấy Chúa, mà chính Chúa đã tìm gặp bà. Khi bà đang khóc, Đức Giêsu đứng ngay đó. Thế nhưng, lúc quay lại nhìn Người, bà lại tưởng Người là người làm vườn. Chỉ khi Đức Giêsu nhẹ nhàng gọi:

“Maria!”

thì bà mới nhận ra Người.

Sau khi gặp Chúa, Maria muốn được ở lại bên Người. Nhưng Đức Giêsu không để bà quyến luyến Người theo cách cũ. Trái lại, Người sai bà lên đường, trở thành người đầu tiên loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho các môn đệ. Và bà đã lập tức thi hành sứ mạng ấy khi loan báo:

“Tôi đã thấy Chúa.”

Thánh Augustinô từng nói:

“Lòng chúng con khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa.”

Khát vọng sâu xa nơi mỗi người chỉ được thỏa mãn trọn vẹn khi chúng ta được chiêm ngưỡng Chúa mặt đối mặt trong vinh quang đời đời. Chúng ta hằng mong đợi ngày hạnh phúc ấy.

Thế nhưng, ngay từ hôm nay, Chúa vẫn không ngừng đi tìm mỗi người chúng ta. Người vẫn gọi tên từng người, như đã gọi tên Maria Mađalêna trong buổi sáng Phục Sinh.

Khi chúng ta tìm kiếm Chúa, hãy xác tín rằng Chúa còn khao khát tìm gặp chúng ta hơn cả chúng ta tìm kiếm Người. Nếu để cho Chúa tìm thấy mình, nếu biết lắng nghe tiếng Người gọi tên mình, chúng ta sẽ dần nhận ra Người bằng đôi mắt đức tin. Và một khi đã gặp được Chúa, Người cũng sẽ sai chúng ta lên đường trở thành những chứng nhân của Người giữa lòng thế giới.

Fr. Martin Hogan.
Fr Martin’s Daily Homilies & Reflection

Sống Lời Chúa:

Thánh NNữ Maria Mađalêna không thể tiếp tục gắn bó với Đức Giêsu theo cách trước đây. Đức Kitô mà chúng ta gặp gỡ hôm nay hiện diện trong từng con người và trong mọi biến cố của cuộc sống. Chính nơi đó Người chờ được chúng ta yêu mến và phục vụ.

Xin thánh Maria Mađalêna chuyển cầu, để chúng ta ngày càng nhận biết Đức Giêsu sâu xa hơn, yêu mến Người thiết tha hơn và trung thành làm chứng cho Người trong đời sống hằng ngày.