14/07/2026

Thứ Ba 14.07.2026
Mở Lòng Đón Nhận Lời Mời Gọi Của Chúa

Suy niệm Thứ Ba Tuần XV Thường Niên giúp chúng ta nhận ra lời mời gọi yêu thương của Đức Kitô, biết mở lòng đón nhận ân sủng Chúa, đáp lại bằng sự tự do của đức tin và can đảm bước theo Người mỗi ngày.

Thứ Ba Tuần XV – Mùa Thường Niên
Is 7,1-9 • Tv 47,2-3a.3b-4.5-6.7-8 (Đ. c.9d) • Mt 11,20-24

Đến ngày phán xét, thành Tia, thành Xi-đôn và đất Xơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn các ngươi.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu

20 Khi ấy, Đức Giê-su bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối. Người nói:

21 “Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din ! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc tro lên đầu tỏ lòng sám hối từ lâu rồi. 22 Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay: đến ngày phán xét, thành Tia và thành Xi-đôn còn được xử khoan hồng hơn các ngươi. 23 Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Xơ-đôm, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. 24 Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay: đến ngày phán xét, đất Xơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn các ngươi.”

Suy niệm: Mở Lòng Đón Nhận Lời Mời Gọi Của Chúa

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu quở trách ba thành miền Galilê là Khôradin, Bếtxaiđa và Caphácnaum, vì phần lớn dân chúng ở đó đã từ chối đón nhận sứ điệp của Người: rằng triều đại Thiên Chúa đang đến giữa thế gian qua chính Người.

Đó là một Tin Mừng đích thực, bởi vì triều đại Thiên Chúa mang đến ơn tha thứ cho người tội lỗi, sự đón nhận dành cho những ai bị loại trừ, sự chữa lành cho những tâm hồn tan vỡ, sự chào đón đối với những người bị gạt ra bên lề, niềm hy vọng cho những kẻ tuyệt vọng và sự sống cho những ai đang bước đi trong bóng tối của sự chết.

Chúa Giêsu tha thiết mong những thành ấy được cảm nghiệm sự hiện diện ban sự sống của Thiên Chúa đang hoạt động mạnh mẽ qua sứ vụ của Người, bởi vì dân cư nơi đó rất quý giá đối với Người. Khi họ quay lưng lại, Chúa đã dùng những lời lẽ nghiêm khắc để cảnh tỉnh. Thế nhưng, những lời ấy xuất phát từ một trái tim chan chứa tình yêu, một trái tim chỉ mong điều tốt đẹp nhất cho họ.

Không phải ai cũng đón nhận Chúa Giêsu, mặc dù Người đang trao ban một hồng ân vô giá từ Thiên Chúa. Trước sự khước từ của con người, trước những tâm hồn không chịu mở ra với Người, Chúa Giêsu dường như bất lực.

Trong Tin Mừng theo thánh Luca, Chúa Giêsu đã khóc thương thành Giêrusalem, vì như Người nói: “Ngươi đã không nhận ra thời giờ Thiên Chúa viếng thăm ngươi.” Trong một dịp khác, theo Tin Mừng thánh Máccô, có một người thanh niên chạy đến hỏi Chúa: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?” Tin Mừng ghi lại rằng: “Chúa Giêsu đưa mắt nhìn anh và đem lòng yêu mến.” Thế nhưng, khi Chúa mời gọi anh gia nhập nhóm môn đệ cùng đồng hành và chia sẻ sứ mạng với Người, thì anh “buồn rầu bỏ đi, vì anh có nhiều của cải.” Hẳn chính Chúa Giêsu cũng đau buồn trước việc người thanh niên ấy không thể đáp lại lời mời gọi rất riêng tư của Người.

Ngày nay, Chúa Giêsu, Đấng đã phục sinh và đang sống, vẫn luôn mời gọi chúng ta quay về với Người và trở nên môn đệ của Người giữa lòng thế giới. Khi kêu gọi chúng ta, Người cũng đồng thời kéo chúng ta đến gần Người hơn. Tuy nhiên, để thánh ý Thiên Chúa được thực hiện trọn vẹn trong cuộc đời mình, Người vẫn cần sự đáp trả tự do của mỗi người.

Có một bước đi mà không ai có thể thay chúng ta thực hiện. Và Chúa luôn đứng đó, sẵn sàng ban ơn và nâng đỡ để chúng ta can đảm bước đi ấy.

Fr. Martin Hogan.
Fr Martin’s Daily Homilies & Reflection