30/06/2026

Thánh Vịnh Thứ Ba Tuần XIII
Mùa Thường Niên

Thánh Vịnh 5 là lời kinh sáng của người công chính đang chịu vu khống và bách hại. Trong câu 8, tác giả tuyên xưng rằng chính nhờ tình thương giao ước (hesed) của Thiên Chúa mà mình được bước vào Đền Thánh để thờ phượng Người. Đây không phải là đặc ân do công trạng bản thân, nhưng là ân sủng phát xuất từ tình yêu trung tín của Thiên Chúa dành cho dân Người.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của con,

Con cảm tạ Chúa vì nhờ tình yêu bao la của Chúa mà con được đến gần Chúa, được bước vào nhà thánh và thờ lạy trước tôn nhan Ngài. Con biết rằng đó không phải là phần thưởng dành cho công lao của con, nhưng là ân huệ Chúa rộng ban cho những ai tin cậy nơi Người.

Xin cho con luôn ý thức rằng mỗi lần cầu nguyện, mỗi lần tham dự Thánh Lễ và mỗi khi đến trước Thánh Thể, con đang được bước vào sự hiện diện thánh thiêng của Chúa. Xin ban cho con một tâm hồn khiêm nhường, biết tôn kính và yêu mến Chúa hết lòng, để mọi lời cầu nguyện và mọi việc con làm đều trở thành của lễ đẹp lòng Chúa.

Lạy Chúa, xin cho con luôn sống trong tình yêu giao ước của Ngài, dù gặp bão táp trong cuộc đời xin cho con vững tin Chúa đang ở bên con, vì chỉ nơi Ngài con mới vượt qua sóng gió, nhờ ân sủng và bình an của Chúa.

Amen.