17/07/2026

Thánh Vịnh LỄ SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ

Thánh Vịnh 139 (138) là bài ca tuyệt đẹp về Thiên Chúa, Đấng thấu suốt mọi sự và hiện diện khắp mọi nơi. Trong câu 14, tác giả cất lên lời tạ ơn vì nhận ra chính bản thân mình là một công trình kỳ diệu do Thiên Chúa tạo dựng. Mỗi con người đều mang dấu ấn tình yêu và sự khôn ngoan của Đấng Tạo Hóa.

Lạy Thiên Chúa là Đấng tạo dựng đất trời,
con xin cảm tạ Cha vì đã dựng nên con cách lạ lùng và kỳ diệu, theo kế hoạch yêu thương của Cha.

Nhiều khi con chỉ nhìn thấy những giới hạn, yếu đuối và khiếm khuyết của mình mà quên rằng bàn tay Cha vẫn đang hoạt động trong cuộc đời con. Xin mở tâm hồn con để con nhận ra vẻ đẹp của những hồng ân Cha đã trao ban, và biết đón nhận chính mình với lòng biết ơn và tín thác.

Xin giúp con luôn trân trọng sự sống của bản thân và của mọi người, vì mỗi người đều là một kiệt tác của tình yêu Thiên Chúa. Xin cho con biết dùng những khả năng, thời giờ và sức lực Chúa ban để phục vụ tha nhân và làm sáng danh Ngài.

Giữa những lúc tự ti, thất vọng hay nghi ngờ giá trị của bản thân, xin nhắc con nhớ rằng con thuộc về Cha, được Cha yêu thương và gìn giữ. Ước gì mỗi ngày sống của con trở thành một lời tạ ơn vì những kỳ công Cha không ngừng thực hiện trong cuộc đời con.

Amen