17/07/2026

Thánh Vịnh Thứ Sáu Tuần XI
Mùa Thường Niên

Thánh Vịnh 132(131),11 nhắc lại lời giao ước trung tín của Thiên Chúa với vua Đa-vít. Thiên Chúa đã hứa cho dòng dõi Đa-vít được kế vị ngai vàng, và lời hứa ấy được thực hiện cách trọn vẹn nơi Đức Giêsu Kitô, Đấng Mê-si-a muôn dân mong đợi. Câu Thánh vịnh khẳng định rằng Thiên Chúa luôn trung thành với lời Người đã phán; những gì Người hứa, Người sẽ thực hiện. Vì thế, người tín hữu được mời gọi sống trong niềm tín thác vào tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa, Đấng không bao giờ thất tín.

Lạy Chúa là Thiên Chúa trung tín của con,
con cảm tạ Chúa vì mọi lời hứa của Chúa đều bền vững muôn đời. Chúa đã đoái thương vua Đa-vít và dòng dõi của người, đồng thời ban cho nhân loại Đấng Cứu Thế là Đức Giêsu Kitô, Vua muôn vua và là niềm hy vọng của chúng con.

Xin giúp con luôn vững tin vào lời Chúa, ngay cả khi cuộc sống gặp nhiều thử thách và bất an. Khi con cảm thấy yếu đuối hay thất vọng, xin cho con nhớ rằng Chúa không bao giờ quên lời hứa của Người và luôn dẫn dắt cuộc đời con theo kế hoạch yêu thương của Chúa.

Xin cho con biết sống trung thành với giao ước tình yêu mà Chúa đã ký kết với con qua Bí tích Thánh Tẩy, để mỗi ngày con trở nên khí cụ bình an và chứng nhân cho lòng trung tín của Chúa giữa thế gian.

Lạy Đức Giêsu, Con Vua Đa-vít và là Đấng Mê-si-a muôn dân mong đợi, xin ngự trị trong tâm hồn con hôm nay và mãi mãi. Amen.