Thứ Hai 15.06.2026
Đi Thêm Một Dặm Đường Vì Yêu Thương
Suy niệm Thứ Hai Tuần XI Thường Niên giúp người tín hữu khám phá lời mời gọi của Đức Giêsu sống quảng đại, vượt lên trên sự tính toán thường tình và lấy điều thiện thắng điều ác. Nhờ ân sủng Chúa Thánh Thần, chúng ta được thúc đẩy đi thêm một dặm đường vì yêu thương, phục vụ và trao ban chính mình cho tha nhân.
Thứ Hai Tuần XI – Mùa Thường Niên
1 V 21,1-16 • Tv 5,2-3.5-6a.6b-7 (Đ. c.2b) • Mt 5,38-42
Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác.
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu
38 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. 39 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. 40 Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. 41 Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. 42 Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi.
Suy niệm: Đi Thêm Một Dặm Đường Vì Yêu Thương
Cách đây không lâu, tôi đã cử hành Thánh lễ an táng cho một giáo dân trong giáo xứ. Vài ngày trước Thánh lễ, tôi có dịp gặp người chồng và các con của bà. Tất cả đều nói về bà với lòng yêu mến và sự trân trọng sâu sắc. Một trong những điều họ nhắc đến là: “Bà ấy luôn sẵn sàng đi thêm một dặm đường nữa.”
Chúng ta hiểu ý nghĩa của cách nói này mà không cần hiểu theo nghĩa đen. Đó là hình ảnh của một người luôn làm nhiều hơn những gì người khác mong đợi, một người có tấm lòng quảng đại và tinh thần sẵn sàng hy sinh vì tha nhân.
Chính tinh thần ấy được Đức Giêsu đề cao trong bài Tin Mừng hôm nay. Những hình ảnh Người sử dụng cũng không nhằm được hiểu theo nghĩa đen: đi hai dặm với người chỉ yêu cầu đi một dặm, hay trao cả áo choàng cho người chỉ xin chiếc áo trong. Qua những hình ảnh đó, Đức Giêsu mời gọi các môn đệ sống một tinh thần quảng đại vượt lên trên sự tính toán thông thường.
Theo lời Đức Giêsu, tinh thần quảng đại ấy được thể hiện qua việc không lấy ác báo ác; nói cách khác, không đáp trả theo nguyên tắc “mắt đền mắt, răng đền răng”. Thay vào đó là chọn lấy con đường chiến thắng sự dữ bằng điều thiện.
Chính Đức Giêsu là Đấng đã sống tinh thần ấy cách trọn vẹn nhất. Cả cuộc đời và cái chết của Người đều là một hành trình “đi thêm một dặm đường nữa” vì phần rỗi của nhân loại. Người đã yêu thương đến cùng, trao ban tất cả mà không giữ lại điều gì cho riêng mình.
Để có thể sống tinh thần quảng đại mà Đức Giêsu mời gọi, chúng ta cần đến sự trợ giúp của Người: cần ân sủng của Chúa và sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Chúng ta được bảo đảm rằng sự trợ giúp ấy luôn sẵn có. Thánh Phaolô trong một lá thư đã khuyên các tín hữu: “Anh em đừng làm uổng phí ân sủng Thiên Chúa đã ban cho anh em.”
Quả thật, việc “đi thêm một dặm đường nữa” không phải lúc nào cũng dễ dàng. Thế nhưng, khi chúng ta mở lòng hơn cho sự hiện diện đầy ân sủng của Chúa, điều tưởng như khó thực hiện ấy sẽ dần trở nên khả thi.
Sẽ thật đẹp biết bao nếu một ngày nào đó, khi người thân chuẩn bị Thánh lễ an táng cho chúng ta, họ có thể chân thành nói rằng: “Ông ấy”, “Bà ấy” luôn sẵn sàng đi thêm một dặm đường nữa vì người khác.”
Fr. Martin Hogan.
Fr Martin’s Daily Homilies & Reflection