03/05/2026

ĐTC Lêô XIV: Trong đời sống Giáo hội, không có gì là nhỏ bé nếu được thực hiện với đức tin, tình yêu và sự hiệp thông

ĐTC Lêô XIV: Trong đời sống Giáo hội, không có gì là nhỏ bé nếu được thực hiện với đức tin, tình yêu và sự hiệp thông

Gặp gỡ các nhân viên của Hội đồng Giám mục Ý và gia đình của họ sáng ngày 2/5/2026, Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi họ đừng co cụm và sợ hãi, nhưng quảng đại cống hiến để con người ngày nay, đang sống giữa khó khăn và thay đổi của thời đại, có thể đón nhận và được Tin Mừng soi sáng.

Đức Thánh Cha Lêô XIV gặp gỡ các nhân viên của Hội đồng Giám mục Ý và gia đình

Đức Thánh Cha Lêô XIV gặp gỡ các nhân viên của Hội đồng Giám mục Ý và gia đình  (@VATICAN MEDIA)

Trung thành với nhiệm vụ

Trong diễn văn, Đức Thánh Cha đã bày tỏ lòng biết ơn đối với các nhân viên phục vụ trong các cơ quan của Hội đồng Giám mục Ý, từ những công việc nổi bật đến những bổn phận âm thầm hằng ngày. Ngài nhấn mạnh đến sự trung thành với nhiệm vụ, ngay cả trong những việc nhỏ bé và quen thuộc như một công việc được thực hiện cẩn trọng, một cuộc họp được chuẩn bị chu đáo, sự kiên nhẫn trong lắng nghe hay tinh thần tận tụy khi đáp ứng nhu cầu của người khác, tất cả đều góp phần xây dựng ích chung. Ngài nói: “Đó là những điều đơn giản, nhưng chúng phục vụ lợi ích chung và rất quan trọng trước mặt Chúa. Trong đời sống của Giáo hội, không có gì là nhỏ bé nếu được thực hiện với đức tin, tình yêu và tinh thần hiệp thông”.

Một “sự phục vụ cho việc phục vụ”

Từ đó, Đức Thánh Cha mời gọi suy tư về một số khía cạnh, trước hết là bản chất của sự phục vụ. Theo ngài, các văn phòng và cơ cấu không tồn tại cho chính mình, nhưng là phương thế nâng đỡ các Giám mục và các Giáo hội địa phương, củng cố sự hiệp thông và làm cho đời sống Giáo hội trở nên phong phú, sinh động. Đây là một “sự phục vụ cho việc phục vụ”, nâng đỡ nhiều hoạt động khác nhau, giúp các cộng đoàn loan báo Tin Mừng và trở nên dấu chỉ sống động của Chúa trong thế giới. Mọi công việc, kể cả kỹ thuật hay hành chính, đều là một phần trong sứ mạng chung của Dân Thiên Chúa. Phục vụ không chỉ là thi hành chức năng, nhưng là tham dự vào đời sống của một thân thể mà Đức Kitô là Đầu. Do đó, “mọi hoạt động đều tìm thấy ý nghĩa khi nó đóng góp, dù chỉ một cách khiêm tốn và kín đáo, vào sự gặp gỡ và hiệp nhất với Người”.

Ý thức mình thuộc về Giáo hội trong mối dây đức tin và hiệp thông 

Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh chiều kích thuộc về. Chúng ta không thể phục vụ Giáo hội, Hiền Thê của Đức Kitô, như người ngoài cuộc, “nhưng bằng tình yêu của những người ý thức mình thuộc về Giáo hội trong mối dây đức tin và hiệp thông mà trước hết và trên hết là một ân sủng, một món quà từ Thiên Chúa”. Ngài nhắn nhủ: “Nơi anh chị em thực hiện những nhiệm vụ hằng ngày là không gian đầu tiên mà anh chị em được mời gọi để định hình Tin Mừng, thúc đẩy sự hiệp nhất và hòa bình, với lòng kiên nhẫn và khiêm nhường, trong sự quan tâm và bảo vệ lẫn nhau. Và nhận thức này phải định hình cách anh chị em nhìn nhận lẫn nhau, cách nói chuyện, cách lắng nghe, cách sửa chữa, cách hỗ trợ, thấm nhuần môi trường làm việc của anh chị em và xác định lối sống Tin Mừng đích thực”.

Dấn thân quảng đại

Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến sứ mạng của Giáo hội trong bối cảnh thế giới với những biến đổi trong mọi môi trường. Mọi tín hữu được kêu gọi cởi mở, dấn thân quảng đại để Tin Mừng có thể chạm đến mọi người, hầu tất cả nhận biết chân lý và được cứu độ.

Vatican News
Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2026-05/dtc-leo-xiv-nhan-vien-hoi-dong-giam-muc-y-phuc-vu.html