15/05/2026

Thứ Hai 09.03.2026
Một Thiên Chúa Rộng Lớn Hơn Những Gì Ta Nghĩ

Bài suy niệm phản ánh về cảm xúc giận dữ của con người và cách nó có thể phát sinh từ những giới hạn trong suy nghĩ và định kiến của chúng ta. Khi Đức Giêsu bày tỏ rằng tình yêu của Thiên Chúa dành cho mọi dân tộc, kể cả những người bị xem là kẻ thù, điều đó đã khiến nhiều người nổi giận. Tin Mừng hôm nay mời gọi người tín hữu mở rộng trái tim, vượt qua những giới hạn của mình để nhận ra Thiên Chúa là Cha của mọi người và học cách nhìn tha nhân bằng ánh mắt yêu thương của Người.

Thứ Hai Tuần III – Mùa Chay
2 V 5,1-15a • Tv 41,2.3 ; Tv 42,3.4 (Đ. Tv 41,3) • Lc 4,24-30

Như ông Ê-li-a và ông Ê-li-sa, Đức Giê-su không chỉ được sai đến với người Do-thái.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca

24 Khi đến Na-da-rét, Đức Giê-su nói với dân chúng trong hội đường rằng: “Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.

25 “Thật vậy, tôi nói cho các ông hay: vào thời ông Ê-li-a, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà goá ở trong nước Ít-ra-en; 26 thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà goá thành Xa-rép-ta miền Xi-đôn. 27 Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Ê-li-sa, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Ít-ra-en, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xy-ri thôi.”

28 Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. 29 Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành -thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực. 30 Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi.

Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ

Suy niệm: Một Thiên Chúa Rộng Lớn Hơn Những Gì Ta Nghĩ

Tất cả chúng ta đều quen thuộc với cảm xúc tức giận. Có lẽ chúng ta phải đối diện với nó khá thường xuyên. Đôi khi cơn giận của tôi nói lên điều gì đó đang diễn ra bên trong mình. Tôi nổi nóng vô cớ, rồi nhận ra rằng mình đang căng thẳng. Những lúc khác, cơn giận của tôi là phản ứng trước điều gì đó xảy ra bên ngoài, chẳng hạn trước lời nói hay hành động của người khác. Cũng có khi cơn giận xuất phát từ sự kết hợp của cả hai: những gì đang xảy ra trong lòng tôi và những gì đang xảy ra xung quanh tôi.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta nghe rằng mọi người trong hội đường Nadarét đều nổi giận với Đức Giêsu. Cơn giận của họ dường như xuất phát từ sự kết hợp giữa điều Đức Giêsu nói trong hội đường và những gì đang diễn ra trong lòng họ. Đức Giêsu đã đồng hoá mình với hai vị ngôn sứ từng phục vụ những người đang rất cần giúp đỡ nhưng sống ngoài biên giới Israel: một người phụ nữ ở Xidôn thuộc vùng Phênixi và một người đàn ông ở Syria — một bà góa và một vị tướng quân. Phênixi và Syria vốn là những kẻ thù truyền thống của Israel.

Điều này khiến dân Nadarét khó chấp nhận, bởi vì cách họ hiểu về Thiên Chúa của Israel dường như hẹp hòi hơn nhiều so với cách Đức Giêsu hiểu về Người. Là Con Thiên Chúa, Đức Giêsu biết Thiên Chúa hơn bất cứ ai. Người biết rằng tình yêu quan tâm của Thiên Chúa bao trùm toàn thể nhân loại, kể cả những người vốn được coi là kẻ thù của Israel.

Đó chính là Thiên Chúa mà Đức Giêsu mạc khải qua lời nói và việc làm của Người. Và điều ấy đã khiến nhiều người cảm thấy khó chịu, thậm chí đôi khi rất tức giận. Cái nhìn rất quảng đại của Đức Giêsu về Thiên Chúa luôn thách đố và mở rộng chúng ta theo một cách nào đó. Nếu chúng ta thật sự lắng nghe Đức Giêsu trong các sách Tin Mừng — Đấng nay đã phục sinh và đang sống — chúng ta sẽ thường xuyên phải suy nghĩ lại về cách mình nhìn Thiên Chúa và cách mình nhìn người khác.

Fr. Martin Hogan.
Fr Martin’s Daily Homilies & Reflections