09/11/2025

Thứ Hai 3.11.2025
Vì điều đó đúng đắn

Thứ Hai Tuần XXXI – Mùa Thường Niên
Thánh Martinô Porres – Lễ nhớ
Rm 11,29-36 • Tv 68,30-31.33-34.36-37 (Đ. c.14c) • Lc 14,12-14

Đừng mời bạn bè, nhưng hãy mời những người nghèo khó, tàn tật.
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca

12 Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa. Người nói với ông rằng: “Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. 13 Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. 14 Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.”

Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ

Suy niệm: Vì điều đó đúng đắn

Qua bài đọc Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu không chỉ dạy chúng ta phải giúp đỡ người nghèo, mà cần giúp họ ngay cả khi họ không thể đền ơn. Người dạy chúng ta phải giúp người nghèo chính bởi vì họ không thể đáp trả. Mục đích chúng ta hướng đến không phải là sự công bắng, mà là sự rộng lượng. Chúng ta giúp họ không phải vì chúng ta mong đợi sẽ được trả lại một thứ gì đó, chúng ta phải giúp đỡ ngay khi chúng ta biết sẽ chẳng được đáp trả.

Rất nhiều lời dạy của Chúa Giêsu đã đi ngược lại với lý tưởng được xã hội xây dựng xoay quanh việc “có qua có lại”. Nó nhắc tôi nhớ đến một bài giảng của Chúa Giêsu, khi cho ai cái gì, các con đừng cho người khác biết việc các con làm. Chúa Giêsu dạy chúng làm những việc đúng đắn không phải để nhận được sự khen ngợi từ những người khác, nhưng đơn giản bởi vì đó là những điều đúng đắn. Chúng ta phải chắc chắn rằng chúng ta không để danh vọng cuốn hút. Trân thực tế, chúng ta phải nỗ lực hết sức để tránh cho mình bị cuốn vào vòng xoáy của danh vọng và tiền tài.

Phil Rox Rose
Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam