Thứ Tư 24.06.2025
Sinh hoa quả trong đời sống
Thứ Tư Tuần XII – Mùa Thường Niên
St 15,1-12.17-18 • Tv 104,1-2.3-4.5-6.8-9 (Đ. c.8a) • Mt 7,15-20
Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai.
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu
15Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi. 16Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai. Có người nào lại hái nho ở bụi gai hay là hái vả trên cây găng? 17Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây sâu thì sinh quả xấu. 18Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây sâu không thể sinh quả tốt. 19 Cây nào không sinh quả tốt, thì bị chặt đi và quăng vào lửa. 20 Vậy, cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai.”
Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm: Sinh hoa quả trong đời sống
Chúng ta cũng đã từng bị người khác thất hứa, cũng có những giấc mơ không thành. Chúng ta cảm thấy thế nào? Lúc ấy, chúng ta hãy nghĩ về ông Abraham, người không có con “nối dõi tông đường” khi Chúa gọi ông. ông nghĩ mình là một kẻ thất bại trong một xã hội vẫn đặt nặng việc có con trai (x. st 15,3). Nhưng ông vẫn kiên định bước đi với Chúa.
Việc ông làm đã minh chúng cho lòi Chúa Giêsu nói: “Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai” (Mt 7,20). ông Abraham đã sinh hoa quả đức tin, và vì thế được kể là ngườỉ công chính (x. st 15,6). Do đó, Chúa đã lập một giao ước vói ông. Giao ước của Chúa không phải là những lời huyền ảo hoặc là nhũng lời trống rỗng. Khi Chúa hành động, đó là để đáp ứng một nhu cầu cụ thể của chúng ta, không bao giờ là để phô trương. Người muốn giao ước của Người trổ sinh nhiều hoa trái trong chúng ta là: “bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ” (GI 5,22-23). Qua hoa trái của chúng ta, người ta sẽ biết chúng ta là Kitô hữu.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con tin vào lời Chúa hứa ban. Amen.
Lm. Phêrô Nguyễn Trọng Chức
SỐNG LỜI CHÚA: Chủng ta hãy làm một việc thiện nho nhỏ trong ngày.
Nguồn: Bayard Việt Nam – Sống Lời Chúa.