26/05/2025

Thứ Hai Tuần VI – Mùa Phục Sinh
Cv 16,11-15 • Tv 149,1-2.3-4.5-6a và 9b (Đ. c.4a)  • Ga 15,26 – 16,4a

Thần Khí sự thật sẽ làm chứng về Thầy.
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan

15 26 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. 27 Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu.”

16 1 “Thầy đã nói với anh em các điều ấy, để anh em khỏi bị vấp ngã. 2 Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. 3 Họ sẽ làm như thế, bởi vì họ không biết Chúa Cha cũng chẳng biết Thầy. 4a Nhưng Thầy đã nói với anh em những điều ấy, để khi đến giờ họ hành động, anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi.”

Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ

Suy niệm: Thần Khí Sự Thật

Đức Giêsu giới thiệu Chúa Thánh Thần là Thần Khí Sự Thật sẽ đến thế gian. Ngài sẽ làm chứng về mọi lời nói và việc làm của Đức Giêsu. Ngài sẽ tiếp tục công việc của Đức Giêsu nói về sự thật. Ngài sẽ phơi bày những sai lầm và sự gian dối của thế gian. Các môn đệ cũng có sứ mạng đó vì các ông đã biết và ở với Đức Giêsu từ giây phút đầu tiên. Do đó, các ông sẽ nói về những gì mà các ông đã lắng nghe và đã thấy nơi Ngài.

Chúng ta hãy mở lòng ra để đón nhận Chúa Thánh Thần, để Ngài hướng dẫn và giúp mọi người bước ra khỏi con người tội lỗi. Chính đời sống gian dối trong tâm hồn làm cho mỗi người ngại đến với Chúa và đón nhận người khác. Tuy nhiên, mỗi người chỉ có thể được biến đổi thành con người mới khi dám để cho Chúa Thánh Thần soi chiếu vào trong những góc khuất nơi tâm hồn. Càng sống trong sự thật, chúng ta càng có sự bình an và trở nên giống Chúa hơn.

Lạy Chúa, xin ban Thánh Thần Chúa cho chúng con để nhờ sự hiện diện của Ngài mà chúng con nhận ra những gian dối trong lòng mà quyết tâm thay đổi, ngõ hầu mỗi ngày chúng con luôn sống theo đúng đường lối Chúa và làm chứng về Chúa cho mọi người. Amen.

Lm. Laurenso Quốc Huy
Ban Mục vụ Thánh Kinh – TGP. Sài Gòn