16/10/2024

Thứ Ba 15.10.2024
Biết hoán cải đời sống

Thứ Ba Tuần XXVIII – Mùa Thường Niên
Thánh Têrêsa Avila, Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh – Lễ nhớ

Gl 5,1-6 • Tv 118,41 và 43.44-45.47-48 (Đ. c.41a)  • Lc 11,37-41

✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Luca

37 Khi ấy, Đức Giê-su đang nói, thì có một ông Pha-ri-sêu mời Người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, Người liền vào bàn ăn. 38 Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì Người không rửa tay trước bữa ăn. 39 Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng : “Này, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà. 40 Thật là ngốc! Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao? 41 Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm: Biết hoán cải đời sống

Lời của Chúa Giêsu trong Phúc Âm hôm nay mời gọi chúng ta bước vào hành trình hoán cải bằng cách nhìn sâu vào đời sống nội tâm của chính mình. Trong khi người Pharisêu chỉ lo chăm chút hình tượng bên ngoài khi giữ các lề luật cách tỉ mỉ, chi tiết thì Chúa Giêsu lại chú tâm đến trạng thái tâm hồn của chúng ta. Chúng ta dường như nghe Chúa đang nói với những người Pharisêu, và có chăng với mỗi người chúng ta rằng “Ta biết tấm lòng của con, ta dò xét và biết rõ. Ta tìm thấy ở đó một trái tim thiếu sự tách biệt, thiếu chiều sâu. Hãy ngừng sống giả hình! Hãy đong đầy tình mến Chúa yêu người!” Quả vậy, không phải bằng cách thực hành hời hợt các luật lệ như kiểu ta được ru ngủ bởi những bài hát dễ nghe mà ta có thể xây dựng được một cuộc gặp gỡ vững chắc với Thiên Chúa. Ngài cần nơi ta sự kết nối thân mật với trái tim Ngài để mọi việc ta làm đều mang một “cái hồn” của tình yêu và hơi thở của sự thánh thiện nơi Đấng là Đấng Thánh.

Xin giúp con biết hoán cải đời sống của mình để ngày thêm gần Chúa và gần tha nhân hơn.

Nt. Thục Đoan, OA.

Sống Lời Chúa: Xin ơn hoán cải mỗi ngày.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam