08/09/2024

Thứ Năm 18.07.2024
Mang Ách Của Chúa

Thứ Năm Tuần XV – Mùa Thường Niên

Is 26,7-9.12.16-19 • Tv 101,13-14ab và 15.16-18.19-21 (Đ. c.20b) • Mt 11,28-30

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN 2 MÙA VỌNG NĂM B – GIÁO XỨ THIÊN ÂN

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Mát-thêu

28 Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. 30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Mang Ách Của Chúa

“Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24). Chúa Giêsu xuống thế làm người đã trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, Ngài hy sinh mạng sống trên thập giá để cứu độ chúng ta. Thập giá vì thế mà không tách khỏi công trình cứu độ của Thiên Chúa, “điều mà người Do Thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ” (1 Cr 1,22). Trong Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đang mang gánh nặng, đang vác thập giá hãy tìm chỗ dựa, chốn nghỉ ngơi bên Chúa. Ngài còn mời gọi chúng ta học với Ngài cách mang ách, cách vác thập giá trong đời. Vậy chúng ta học được gì ở Ngài? Chúng ta học được hai thái độ cho con tim trở nên hiền hậu và khiêm nhường. Chúa Giêsu đã vác thập giá trong cuộc khổ nạn, rồi bị đóng đinh như con chiên bị đem đi giết, không kêu la, không oán trách. Ngài yêu mến Chúa Cha, yêu mến nhân loại và khiêm nhường thực hiện trong tình yêu tự hiến đó. Từ cách Chúa vác thập giá của Chúa, chúng ta hãy xin Chúa vác thập giá cùng chúng ta, và thập giá, dù lớn hay nhỏ, không quan trọng cho bằng có lòng hiền hậu và khiêm nhường như Chúa.

Lm. Phêrô Hiếu Nguyên

Sống Lời Chúa: Xin ơn sống khiêm nhường hiền hậu như Chúa.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam