19/09/2024

Thứ Ba 02.07.2024
Chúa Ngủ

Thứ Ba Tuần XIII – Mùa Thường Niên

Am 3,1-8; 4,11-12 • Tv 5,5-6a.6b-7.8 (Đ. c.9a) • Mt 8,23-27

Thứ ba tuần XIII thường niên: Niềm tin là món quà quí giá nhất của cuộc đời. - Dòng Linh Mục Thánh Tâm Chúa Giêsu

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Mát-thêu

23 Khi ấy, Đức Giê-su xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người. 24 Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ. 25 Các ông lại gần đánh thức Người và nói: “Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất!” 26 Đức Giê-su nói: “Sao nhát thế, hỡi những kẻ kém lòng tin!” Rồi Người trỗi dậy, ngăm đe gió và biển: biển liền lặng như tờ.

27 Người ta ngạc nhiên và nói: “Ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Chúa Ngủ

Các Tông đồ hoang mang lo sợ vì sóng gió khiến biển động kinh hoàng. Đức Giêsu vẫn ngủ yên như thể chuyện đó không liên quan đến mình. Các Tông đồ đánh thức và xin Chúa giúp kẻo chết mất. Quyền năng của Chúa Giêsu được biểu lộ trên thiên nhiên gió biển. Chúa Giêsu truyền cho biển phải im lặng. Biển là biểu tượng của quyền lực sự dữ. Các Tông đồ phải vượt biển trần gian để đến bến bờ vinh quang. Cũng như các Kitô hữu vượt biển cuộc đời phải đối diện với sự dữ. Khi vững tin vào quyền năng của Chúa Giêsu và nép mình bên Ngài. Người Kitô hữu sẽ chiến thắng sự dữ thế gian. Trong mỗi khi gặp những nỗi lo âu khó khăn. Chúng ta hãy vững tin có Chúa Giêsu đang ở bên ta để bảo vệ chở che. Có thể khi ta không nhận ra sự hiện diện của Ngài như thể Ngài vẫn đang ngủ. Hãy đến đánh thức Chúa dậy và xin Ngài biểu lộ quyền năng bảo vệ cuộc đời ta. Có Chúa, Ngài sẽ dẫn ta đến bờ vinh quang trong bình an bằng quyền năng của Ngài. Đừng nhát đảm nhưng hãy vững tin.

Xin Chúa ban sức mạnh và lòng tin cho chúng con. Xin Chúa hằng ở bên chúng con để chúng con luôn được nghỉ an bên Chúa.

Lm. Phêrô Tạ Văn Tuân

Sống Lời Chúa: Đừng nhát đảm nhưng hãy vững tin. 

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam