Thứ Sáu 10.05.2024
Thầy Sẽ Gặp Lại Anh Em

Thứ Sáu Tuần VI – Mùa Phục Sinh

Cv 18,9-18 • Tv 46,2-3.4-5.6-7 (Đ. c.8a) • Ga 16,20-23a

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN VI PHỤC SINH – GIÁO XỨ THIÊN ÂN

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Gioan

20 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. 21 Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình; nhưng sinh con rồi, thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian. 22 Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng; và niềm vui của anh em, không ai lấy mất được. 23a Ngày ấy, anh em không còn phải hỏi Thầy gì nữa.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Thầy Sẽ Gặp Lại Anh Em

Phúc Âm hôm nay tiếp tục là lời trăn trối của Chúa Giêsu với các môn đệ trước khi Ngài về cùng Chúa Cha. Là Thiên Chúa thật và là người thât, Đức Giêsu hiểu nỗi cô đơn của các môn đệ khi Ngài phải lìa họ; Ngài cũng thấu hiểu sự bắt bớ có thể làm các môn đệ sợ hãi mà đánh mất niềm tin. Ngài là Thầy và là Đấng dẫn đường, Chúa Giêsu không giấu các môn đệ, cũng không nói sai sự thật trước những sự khủng khiếp sắp xảy đến cho họ. Tình yêu và sự thật của Ngài kèm theo một lời hứa là Ngài sẽ gặp lại các môn đệ. Mẫu gương của Đức Giêsu dạy chúng ta cách ứng xử trong gia đình, trong cộng đoàn tín hữu. Ở gia đình, người cha, người mẹ, anh chị em cần đặt tình yêu và sự thật ở trung tâm của mọi sinh hoạt, nhất là khi có các nghịch cảnh xảy đến. Vì chỉ trong tình yêu và sự thật, chúng ta mới có giải pháp đem lại bình an và niềm an ủi. Trong các cộng đoàn tu, giáo xứ, giáo phận, né tránh trách nhiệm trong tình yêu và sự thật sẽ dẫn đến tan rã, ngờ vực, đánh mất niềm vui và hy vọng. Chúa Giêsu hứa sẽ trở lại gặp các môn đệ để làm cho niềm của họ được tròn đầy. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta cũng biết làm cho niềm vui của người khác được nên tròn đầy trong tình yêu và sự thật.

Ts. Phêrô Nguyễn Huy Đức

Sống Lời Chúa: Mời bạn ở lại với Chúa trong giây phút cuối ngày.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam