Thứ Bảy 30.03.2024
Sống Kinh Nghiệm Phục Sinh

Thứ Bảy Tuần Thánh

St 1,1 – 2,2 • Tv 103,1-2a.5-6.10 và 12.13-14a.24 và 35c (Đ. x. c.30) • St 22,1-18 • Tv 15,5 và 8.9-10.11 (Đ. c.1) • Xh 14,15 – 15,1a • Xh 15,1b-2.3-4.5-6.17-18 (Đ. x. c.1b) • Is 54,5-14 • Tv 29,2 và 4.5-6.11-12a và 13b (Đ. c.2a) • Is 55,1-11 • Is 12,2-3.4bcd.5-6 (Đ. c.3) • Br 3,9-15.32 – 4,4 • Tv 18B,8.9.10.11 (Đ. Ga 6,68c) • Ed 36,16-17a.18-28 • Tv 41,3.5bcd; Tv 42,3.4 (Đ. Tv 41,2) • Rm 6,3-11 • Tv 117,1-2.16ab và 17.22-23 • Mc 16,1-8

Ý nghĩa ngày Thứ Bảy Tuần Thánh | Báo Công Giáo

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Mác-cô

1 Hết ngày sa-bát, bà Ma-ri-a Mác-đa-la với bà Ma-ri-a mẹ ông Gia-cô-bê, và bà Sa-lô-mê, mua dầu thơm để đi ướp xác Đức Giê-su. 2 Sáng tinh sương ngày thứ nhất trong tuần, lúc mặt trời hé mọc, các bà ra mộ.

3 Các bà bảo nhau: “Ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mộ giùm ta đây?” 4 Nhưng vừa ngước mắt lên, các bà đã thấy tảng đá lăn ra một bên rồi, mà tảng đá ấy lớn lắm. 5 Vào trong mộ, các bà thấy một người thanh niên ngồi bên phải, mặc áo trắng; các bà hoảng sợ. 6 Nhưng người thanh niên liền nói: “Đừng hoảng sợ! Các bà tìm Đức Giê-su Na-da-rét, Đấng bị đóng đinh chứ gì! Người đã trỗi dậy rồi, không còn đây nữa. Chỗ đã đặt Người đây này! 7 Xin các bà về nói với môn đệ Người và ông Phê-rô rằng Người sẽ đến Ga-li-lê trước các ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy Người như Người đã nói với các ông.” 8 Vừa ra khỏi mộ, các bà liền chạy trốn, run lẩy bẩy, hết hồn hết vía. Các bà chẳng nói gì với ai, vì sợ hãi.

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Sống Kinh Nghiệm Phục Sinh

Đêm nay, các phụ nữ tìm đến ngôi mộ đóng cửa, biểu tượng của sự chết, nhưng Thiên thần lại chỉ dạy họ về ý nghĩa của ngôi mộ mở cửa, dấu chỉ của sự phục sinh. Đêm nay, chúng ta hát vang Alleluia – ngợi khen Chúa Phục Sinh, nghĩa là ngợi khen sự thiện chiến thắng điều ác, ánh sáng xua tan bóng tối, tình yêu vượt thắng lòng thù và sự sống chiến thắng tử thần. Đêm nay, chúng ta hát khen sự sống từ nỗi đời nhiều chết chóc của chúng ta. Lấy lại quân bình sau cái chết của một người thân, trút được một gánh nặng tâm lý, làm hòa với một người bạn, thoát khỏi cơn bệnh ngặt nghèo, tìm được việc làm sau bao ngày chờ đợi, con tim đã vui trở lại khi tình yêu đến… Đó là những kinh nghiệm vượt qua, phục sinh. Đêm nay, chúng ta trải nghiệm một niềm tin mới, một hy vọng mới, một tình yêu mới, một sức sống mới, một chân trời mới, một tương lai mới trong Đấng Phục Sinh. Đêm nay, chúng ta hãy mở cửa lòng ra với Đấng Phục Sinh, để Người thi ân và đổi mới thân phận cùng khốn của chúng ta, không còn chút tắc nghẽn nào về quá khứ phiền muộn và tội lụy của mỗi chúng ta. Alleluia!

Lm. Phaolô Nguyễn Thành Sang

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam