Chúa Nhật 18.02.2023
Trở Nên Trọn Lành Theo Cách Thức Thiên Chúa

Chúa Nhật Tuần VII – Mùa Thường Niên

Lv 19,1-2.17-18 • Tv 102,1-2.3-4.8 và 10.12-13 (Đ. c.8a) • 1 Cr 3,16-23 • Mt 5,38-48

 

Thứ Hai, 13.06.2022 Luật Đời, Luật Chúa – HÀNH KHẤT KITÔ

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Mát-thêu

38 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. 39 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác; trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. 40 Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. 41 Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. 42 Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi.

43 “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. 44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. 45 Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. 46 Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? 47 Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? 48 Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Trở Nên Trọn Lành Theo Cách Thức Thiên Chúa

Sống một cách hoàn thiện luôn là ước muốn của nhiều người Kitô hữu. Để thực hiện ước muốn chính đáng đó một số người tự tạo cho mình những tiêu chí riêng. Họ tự lập cho chính mình một tấm bảng quy chiếu để giúp họ làm lành lánh dữ và nhất là trở nên thánh thiện hơn. Tuy nhiên, nhiều lúc họ thực hiện điều đó một cách quá máy móc. Họ quên rằng đời sống hoàn thiện hệ tại trước hết ở việc tham dự vào sự sống của Thiên Chúa là Đấng trọn hảo. Thật vậy, Thiên Chúa đã tạo dựng nên chúng ta để cho chúng ta được chia sẻ sự sống trọn hảo và tròn đầy của Người. Chúng ta chỉ trở nên trọn lành và thánh thiện khi chúng ta biết sống hiệp thông với Đấng trọn hảo. Chính Người là thước đo của mọi sự trọn hảo. Đối với Người, sống và sống trọn lành là một.

Qua sự hiệp thông vào đời sống viên mãn của Thiên Chúa, chúng ta mới thấu hiểu được bản chất của tình yêu và nhất là tình yêu mến địch thù. Trước khi tìm hiểu về tình yêu địch thù, chúng ta nên tự hỏi chính mình: “ai là địch thù của tôi?” Thông thường, khi nhìn người khác, chúng ta yêu thích những nét tương đồng giữa người khác và chúng ta. Chúng ta cảm thấy thích thú một cái gì đó nơi người khác đơn giản vì có điều đó nơi chúng ta. Mặt khác, chúng ta thù ghét một cái gì đó nơi người khác vì chúng ta không có nó. Trong ý nghĩa đó, yêu thương thù địch là yêu thương những gì là khác biệt nơi người anh chị em của chúng ta. Người khác tồn tại theo cách thức khác biệt mà chúng ta nghĩ về họ. Người khác luôn “khác” chúng ta trong cách suy nghĩ và hành động. Chúng ta có thể chấp nhận và yêu thương sự khác biệt đó nếu chúng ta tuân theo thước đo trọn hảo của Thiên Chúa. Người tạo dựng nên chúng ta như những chủ thể duy nhất và không ai thay thế được. Hiểu như thế, chúng ta có thể yêu mến và đánh giá cao những phẩm chất tốt đẹp của người khác khi mà chúng ta không có chúng. Thay vì nhìn những phẩm chất đó như là nhân tố thù địch, chúng ta nhìn chúng như là yếu tố bổ sung. Người khác có những điểm tốt lành và thánh thiện mà chúng ta không có. Về phần mình, chúng ta cũng có những điểm tốt lành và thánh thiện mà người khác không có. Giống như một bông hoa tươi thắm được kết dệt bởi nhiều gam màu khác nhau, mỗi người chúng ta là những cành hoa nho nhỏ tô đẹp vườn hoa đời bởi tính đặc thù của mỗi chúng ta. Không ai có thể thay thế được những nét đẹp riêng biệt đó!

Lm. Giuse Nguyễn Chí Ái, AA

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam