Thứ Ba 15.11.2022
Hôm nay, ơn cứu độ đến với nhà này

Tôi rất muốn thấy hành dộng của Chúa hôm nay, nhưng tôi không biết tôi có thể làm như Giakêu không.

Thứ Ba Tuần XXXIII – Mùa Thường Niên
Thánh Albertô Cả, Giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

; Kh 3, 1-6. 14-22 • Tv 14, 2-3ab. 3cd-4ab. 5 (Đ. Kh 3, 21) • Lc 19,1-10

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Luca

Khi ấy, Chúa Giêsu vào Giêricô và di ngang qua thành, thi kìa, có một người tên là Giakêu,ông thủ lãnh những người thu thué và là người giàu có. Ông tìm cách để nhìn xem Chúa Giêsu là người thế nào, nhưng không thể được, vì người ta đông quá, mà ông lại thấp bé. Vậy ông chạy lên trước, trèo lẻn một cây sung để nhìn xem Người, vì Người sắp đi ngang qua đó. Khi vừa đến nơi, Chúa Giêsu nhìn lên và trông thấy ông ấy, nên Người bảo ông rằng: “Hỡi Giakêu, hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải lưu lại tại nhà ngươi”, ông vội vàng tụt xuống và vui vẻ đón tiếp Người. Mọi người thấy vậy, liền lẩm bẩm ràng: “ông này lại đến trọ nhà một người tội lỗi”, ông Giakêu đứng lẻn thưa cùng Chúa ràng: “Lạy Ngài, tôi xin bố thí nửa phần của cải tội cho kẻ khó, và nếu tôi có làm thiệt hại cho ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn”. Chúa Giêsu bảo ông ấy rằng: “Hôm nay nhà này được ơn cửu độ, bởi người này cũng là con cái Abraham. Vì chưng, Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa diều gì đã hư mất”. 

(Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự – HĐGMVN)

Suy niệm
Hôm nay, ơn cứu độ đến với nhà này

Giakêu ngày nay có thể là chính tôi. Ngày trước, Giakêu giàu có và là người đứng đầu những người thu thuế, ngày nay tôi có nhiều hơn những thứ tôi cần và đôi khi tôi có thái độ cùa một người thu thuế và tôi quên mất Chúa. Giữa đám đông, Chúa Giêsu tìm Giakêu, hôm nay Chúa tìm tỏi giữa thế giới này cùng với một thông diệp “Này ông Giakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!”, Giakêu muốn thấy Chúa Giêsu, nhưng ông sẽ không làm được nếu không cố gắng, ông leo lên cây. Tôi rất muốn thấy hành dộng của Chúa hôm nay, nhưng tôi không biết tôi có thể làm như Giakêu không. Để thấy được Chúa hành động, Giakêu đâ sẵn sàng đón Chúa vào nhà mình để ông được ngồi bên Chúa và được Chúa cứu linh hồn ông. Có thể tôi cũng có rất nhiều cơ hội gặp Chúa Giêsu, tôi cần ra khỏi chính mình để đi về phía Người, để mời Người về nhà tôi và Chúa cũng nói ràng: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này… Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất”.

Lm. Phêrô Hiếu Nguyên

Sống Lời Chúa: Tạo cho Chúa một vị trí xứng hợp trong đời tôi.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam