Chính phủ Hàn Quốc tu bổ đài tưởng niệm các vị tử đạo Công Giáo

Chính phủ Hàn Quốc tu bổ đài tưởng niệm các vị tử đạo Công Giáo

Chính quyền thủ đô Seoul của Hàn Quốc đã lắp đặt một tấm bảng mới trong quá trình tu bổ Quảng trường Quang Hóa môn, nơi Đức Thánh Cha Phanxicô đã phong chân phước cho 124 vị tử đạo Công giáo trong chuyến thăm năm 2014.

Báo Catholic Times của Hàn Quốc cho biết: tấm bảng mới giải thích ý nghĩa của việc phong chân phước cho Phaolô Chung và 123 vị tử đạo vì đức tin trong thế kỷ 18 và 19.

Đức cha Beneditô Hee-Song Son, Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Seoul, đồng thời là Chủ tịch Uỷ ban Tôn vinh các Thánh Tử đạo của Tổng Giáo phận, đã phối hợp với chính quyền Thủ đô Seoul theo dõi quá trình tu bổ.

Thủ tướng Han Duck-soo cho biết ông hy vọng đài tưởng niệm sẽ cho du khách biết về lịch sử của dân tộc. Ông nói trên báo Yonhap: “Khu vực nối Quảng trường Quang Hoá Môn, Cung điện Cung Cảnh Phúc và Nhà Xanh là trung tâm quan trọng của lịch sử lâu đời, văn hóa rực rỡ và nền dân chủ của chúng tôi.”

Quảng trường Quang Hoá Môn nằm phía trước Cung điện Cung Cảnh Phúc là nơi rất nhiều Kitô hữu bị bách hại và giết chết trong thời cai trị của Triều đại Joseon trung thành với Phật giáo, kéo dài từ năm 1392-1910.

Phaolô Chung (1759-1791) và 123 vị khác tử đạo vì đức tin từ năm 1791 đến 1888. Hồ sơ của Giáo hội Hàn Quốc cho biết có khoảng 8.000 đến 10.000 người Công giáo đã tử đạo vì đức tin trong cuộc bách hại kéo dài hơn 1 thế kỷ.

Tại Quảng trường Quang Hoá Môn ngày 16/8/2014, Đức Thánh Cha Phanxicô đã phong chân phước cho 124 vị tử đạo Hàn Quốc trong chuyến viếng thăm nước này.

Quảng trường Quang Hoá Môn được mở rộng và tu bổ lại một phần thành một công viên. Có diện tích hơn 40.000 mét vuông, lớn hơn gấp đôi so với 18.840 mét vuông trước đó.

Chính quyền đã trồng mới 5.000 cây xanh, trong đó có 300 cây cao, giúp tăng hiệu quả không gian xanh của quảng trường từ khoảng 2.800 mét vuông lên hơn 9.300 mét vuông.

Văn Yên, SJ

Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/world/news/2022-08/chinh-phu-han-quoc-tu-bo-dai-tuong-niem-cac-vi-tu-dao-cong-giao.html