Thứ Hai, 06.06.2022
Khi Con Người Bị Đánh Mất

Trong Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu bị chịu nhục hình, bị giết, cũng đặt ra câu hỏi cho con người “Ngươi ở đâu?”.

Thứ Hai Tuần X – Mùa Thường Niên

Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh – Lễ nhớ

St 3,9-15.20 • Tv 86 (87) 1-2.3 và 5.6-7 • Ga 19,25-34

Đức Maria – Mẹ Giáo hội - Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp & St.Alfonso

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Gioan

Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cơlôpát, cùng với bà Maria Mácđala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh”. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Sau đó, Đức Giêsu đã biết mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói: “Tôi khát!” Ở đó, có một bình đầy giấm. Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng Người. Nhắp xong, Đức Giêsu nói: “Thế là đã hoàn tất!” Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí. Hôm đó là ngày áp lễ, người Do Thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày sabát, mà ngày sabát đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế họ xin ông Philatô cho đánh giập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống. Quân lính đến, đánh giập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giêsu. Khi đến gần Đức Giêsu và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người. Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra.

Suy niệm
Khi Con Người Bị Đánh Mất

Thiên Chúa đi tìm, gọi con người và hỏi “Ngươi ở đâu?” (Bài đọc I). Trong Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu bị chịu nhục hình, bị giết, cũng đặt ra câu hỏi cho con người “Ngươi ở đâu?”. Kinh Thánh thuật lại việc lạc lối của con người xảy ra khi họ phạm tội và ở lại trong tội. Người đàn bà (bài đọc I) phản lề luật của Chúa, quyết phạm tội, đánh mất chính mình, rồi đưa chồng của mình vào ngang hàng với mình. Sau đó, cả hai tránh mặt Thiên Chúa. Khi đối diện với Chúa, họ tố cáo nhau thay bảo vệ nhau: Chính “người đàn bà Ngài cho ở với con, đã cho con trái cây ấy”. Người đàn bà, mới hôm trước được gọi là “xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi”, nay đã biến thành kẻ hại tôi. Đánh mất chính mình, con người cũng không còn nhận biết Thiên Chúa, quay đầu bắt bớ, tra tấn và giết luôn Thiên Chúa nơi Đức Kitô. Còn Thiên Chúa, Ngài vẫn ở đó, Ngài đi tìm con người, bước đi trên con đường của chúng ta và tiếp tục chịu bắt bớ, tra tấn và bị giết vì tội ác của chúng ta. Chúa khát yêu thương của bạn dành cho Chúa, Chúa khát yêu thương của bạn dành cho tha nhân.

Maria Thiên Hương

Sống Lời Chúa: Hướng về trời cao để con nhận biết Chúa.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Youcat mỗi ngày