Thứ Bảy, 16.04.2022
Chờ Hy Vọng Của Hừng Đông

Phụng sự Lời Chúa của đêm nay biểu đạt phong phú sự sống mà chính Ngài, qua Đức Giêsu Kitô đã trao ban cho chúng ta.

Thứ Bảy Tuần Thánh

LỄ VỌNG PHỤC SINH

St 1,1 – 2,2 • Tv 103,1-2a.5-6.10 và 12.13-14a.24 và 35c (Đ. x. c.30) • St 22,1-18 • Tv 15,5 và 8.9-10.11 (Đ. c.1)

Xh 14,15 – 15,1a • Xh 15,1b-2.3-4.5-6.17-18 (Đ. x. c.1b) • Is 54,5-14 • Tv 29,2 và 4.5-6.11-12a và 13b (Đ. c.2a)

Is 55,1-11 • Is 12,2-3.4bcd.5-6 (Đ. c.3) • Br 3,9-15.32 – 4,4 • Tv 18B,8.9.10.11 (Đ. Ga 6,68c)

Ed 36,16-17a.18-28 • Tv 41,3.5bcd; Tv 42,3.4 (Đ. Tv 41,2) • Rm 6,3-11 • Tv 117,1-2.16ab và 17.22-23 • Lc 24,1-12 2022.03.22-PS00T7---LE-VONG-PHUC-SINH---C.jpg

Lời Chúa
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca

1 Ngày thứ nhất trong tuần, vừa tảng sáng, các bà đi ra mộ, mang theo dầu thơm đã chuẩn bị sẵn. 2 Họ thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ. 3 Nhưng khi bước vào, họ không thấy thi hài Chúa Giê-su đâu cả. 4 Họ còn đang phân vân, thì bỗng có hai người đàn ông y phục sáng chói, đứng bên họ. 5 Đang lúc các bà sợ hãi, cúi gầm xuống đất, thì hai người kia nói: “Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết ? 6 Người không còn đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi. Hãy nhớ lại điều Người đã nói với các bà hồi còn ở Ga-li-lê, 7 là Con Người phải bị nộp vào tay phường tội lỗi, và bị đóng đinh vào thập giá, rồi ngày thứ ba sống lại.”

8 Bấy giờ các bà nhớ lại những điều Đức Giê-su đã nói. 9 Khi từ mộ trở về, các bà kể cho Nhóm Mười Một và mọi người khác biết tất cả những sự việc ấy. 10 Mấy bà nói đây là bà Ma-ri-a Mác-đa-la, bà Gio-an-na, và bà Ma-ri-a, mẹ ông Gia-cô-bê. Các bà khác cùng đi với mấy bà này cũng nói với các Tông Đồ như vậy. 11 Nhưng các ông cho là chuyện vớ vẩn, nên chẳng tin.

12 Dầu vậy, ông Phê-rô cũng đứng lên chạy ra mộ. Nhưng khi cúi nhìn, ông thấy chỉ còn có những khăn liệm thôi. Ông trở về nhà, rất đỗi ngạc nhiên về sự việc đã xảy ra.

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Chờ Hy Vọng Của Hừng Đông

Luca đã kể rằng: “ngày thứ nhất trong tuần, vừa tảng sáng, các bà đi ra mồ..”. Có lẽ các bà đã thao thức suốt đêm chỉ đợi ánh hừng đông, chạy nhanh ra ngôi mộ của Thầy, với thuốc thơm tẩm liệm tỏ lòng trân trọng tiếc thương. Chúng ta luôn ước muốn cuộc sống trần thế tiếp diễn cho những người đã chết. Chúng ta sẽ ngạc nhiên khi nghe đến làng An Bằng ở Huế, ở đó có “thành phố lăng mộ” hay nghĩa địa xa hoa nhất Việt Nam, trị giá hằng trăm tỉ, do các con cháu giàu có xây dựng. Ước muốn sống hạnh phúc của con người chỉ có thế thôi sao! Văn hóa tâm linh đối với những người đã chết chỉ giới hạn trong phù vân hư ảo thôi sao? Tội nghiệp quá!

Không, Thiên Chúa đã mạc khải một cách khác. Phụng sự Lời Chúa của đêm nay biểu đạt phong phú sự sống mà chính Ngài, qua Đức Giêsu Kitô đã trao ban cho chúng ta. Hội Thánh đề nghị chín bài đọc cho mầu nhiệm Phục sinh. Sách Sáng thế nhắc cho chúng ta rằng Đấng Sáng tạo đã bắt đầu một chương trình cứu độ. Sách Xuất hành tường thuật cuộc vượt qua, giải thoát dân Thiên Chúa khỏi nô lệ. Các bài đọc của các Ngôn sứ, nhất là của Isaia, mang niềm hy vọng dựa trên tình yêu và thành tín của Thiên Chúa trong giao ước với dân Ngài. Nhưng điều quan trọng hơn cả: các Ngôn sứ đã loan báo giao ước vĩnh cửu cho dân Ngài, với lời hứa hạnh phúc và vinh quang bất diệt. Lời hứa đó đã trở thành hiện thực với Hy tế Phục sinh của Đức Kitô, Đấng đã mang lại cho toàn thể nhân loại ánh sáng, sự thật và sự sống của chính Thiên Chúa.

Phụng sự của đêm thánh giúp chúng ta hiểu được trình thuật của Luca. Maria Mađalêna và các phụ nữ khác, các bà đã thấy gì ngoài tảng đá lăn ra khỏi mồ? Các bà có hiểu các Thiên sứ đã nói gì không? “Tại sao các bà tìm người sống nơi những kẻ chết? Người không còn ở đây. Người đã sống lại…”. Thật vậy, Chúa Giêsu đã từng loan báo mầu nhiệm của Ngài. Các bà có lẽ cũng biết có lần Chúa Giêsu đã trích dẫn Lời Thiên Chúa nói với Môisen trước bụi gai cháy (Xh 3,6), đáp trả lại người Xađốc không tin sự sống lại: “Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Các ông lầm to!” (Mc 12,27).

Nhưng, các bà đã phản ứng tốt, vì các bà là những người đầu tiên loan báo tin Mừng cho các Tông đồ, những chứng nhân Tin Mừng trụ cột của nhân loại chúng ta. Amen.

Lm. Phêrô Ngô Đình Sĩ

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Youcat mỗi ngày