Thứ Bảy, 27.11.2021
Ngủ Là Chết

Thứ Bảy Tuần XXXIV – Mùa Thường Niên

Đn 7,15-27 •  Đn 3,82-85.86-87 (Đ. c.59b) • Lc 21,34-36

Lời Chúa
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô Theo Thánh Lu-ca

34 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, 35 vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. 36 Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Ngủ Là Chết

Trong một bài giảng của mình, Thánh Augustinô nhắc đến sự cần thiết phải tỉnh thức. Để minh chứng điều đó, thánh nhân lấy ví dụ của một người cha mắc bệnh ngủ ở Châu Phi. Người con của bệnh nhân có nhiệm vụ đánh thức cha mình mỗi khi ông ngủ vì đó là cách thức duy nhất để cứu sống ông. Nhiều lúc người cha mệt mỏi và muốn buông trôi nhưng người con không chịu. Người cha luôn nhắc với cha mình rằng: con không thể để cha ngủ vì con không muốn mất cha. Cũng giống như người con trong câu chuyện, mỗi người chúng ta có nhiệm vụ giúp người khác tỉnh thức. Chúng ta không chỉ đánh thức người khác tỉnh dậy từ giấc ngủ thể lý mà còn từ giấc ngủ tinh thần. Để làm được điều đó chính chúng ta cũng phải tỉnh thức. Nếu lòng chúng ta nặng nề vì “vì chè chén say sưa” hay “lo lắng sự đời” thì chính chúng ta đang chìm trong giấc ngủ châu thân.

Lm. Giuse Nguyễn Chí Ái, A.A.

Sống Lời Chúa: Xin hãy đánh thức chúng con dậy từ những hoài bão vô danh và ích kỷ.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Youcat mỗi ngày