Thứ Tư, 24.11.2021
Đánh Đổi Dành Sự Sống Đời Đời

Đối với các thánh tử đạo, thế giới vật chất có đáng gì so với tình yêu Thiên Chúa? Vinh quang Thiên Chúa (Lc 9,26)?

Thánh Anrê Dũng Lạc và các bạn tử đạo
Thứ Tư Tuần XXXIV – Mùa Thường Niên

2 Mcb 7,1.20-23.27b-29 • Tv 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6 (Đ. c.5) • Rm 8,31b-39 • Lc 9,23-26

Lời Chúa
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô Theo Thánh Lu-ca

23 Khi ấy, Đức Giê-su nói với mọi người rằng: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. 24 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. 25 Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì? 26 Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Đánh Đổi Dành Sự Sống Đời Đời

Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?“. Đối với các thánh tử đạo, thế giới vật chất có đáng gì so với tình yêu Thiên Chúa? Vinh quang Thiên Chúa (Lc 9,26)? Anrê Dũng Lạc và các bạn tử đạo Việt Nam đại diện cho hàng trăm ngàn con người không đi tìm cái chết, nhưng họ sẵn sàng mất mạng để đổi lấy sự sống đích thực, không phải chỉ cho chính họ , theo gương Đức Kitô, đã minh chứng cho thế giới biết rằng: “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo?” (Rm 8,35). Các thánh tử đạo, chịu đau đớn thể xác và mất mạng sống, trở nên những hạt giống cho đức tin, tình yêu và hy vọng của chúng ta hôm nay. Chúng ta, theo gương các thánh tử đạo, là những người đã thắp lên ngọn nến hy vọng của đất nước. Con cái chúng ta đã là các tình nguyện viên, các y bác sĩ đang trực tiếp đụng chạm đến những gì sâu thẳm của con người. Hãy là những ngọn nến hy vọng giữa màn đêm u tối mang đến tình yêu của Chúa Giêsu Kitô trong đêm tối sự dữ. Amen.

Lm. Phaolô Ngô Đình Sĩ

Sống Lời Chúa: Tin vào Chúa là điểm tựa vững chắc cho tôi trong thử thách.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Youcat mỗi ngày