Thứ Hai, 22.11.2021
Dâng Chúa Những Gì Cần Thiết

Trong đời sống hằng ngày, ta thường giữ lại những gì cần thiết cho mình và tặng người khác những gì dư thừa.

Thánh Cecilia, trinh nữ, tử đạo – Lễ nhớ
Thứ Hai Tuần XXXIV – Mùa Thường Niên

Đn 1,1-6.8-20 • Đn 3,52.53-54.55-56 (Đ. c.52b) • Lc 21,1-4

Lời Chúa
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô Theo Thánh Lu-ca

1 Khi ấy, Đức Giê-su đang giảng dạy trong Đền Thờ. Người ngước mắt lên nhìn, thì thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào thùng tiền. 2 Người cũng thấy một bà goá túng thiếu kia bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm. 3 Người liền nói: “Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết. 4 Quả vậy, tất cả những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ, mà bỏ vào dâng cúng ; còn bà này, tuy thật túng thiếu, đã bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Dâng Chúa Những Gì Cần Thiết

Trong đời sống hằng ngày, ta thường giữ lại những gì cần thiết cho mình và tặng người khác những gì dư thừa. Thậm chí, người ta còn cho người nghèo lương thực kém chất lượng, thuốc men gần hết hạn, đồ dùng sắp hư hỏng. Đó cũng là vì người ta không tin người nghèo là hình ảnh sống động của Chúa Giêsu. Trong đời sống thiêng liêng, nhiều khi ta đối xử với Chúa cũng như thế. Ta chỉ dâng lên Ngài những gì dư thừa, kém chất lượng: mấy lời kinh đọc vội vã sau vài giờ giải trí, một thánh lễ thiếu tập trung, một bộ quần áo cũ, bẩn mặc dự lễ, để sau đó giặt cho tiện… Đó là vì ta không biết Chúa nhìn thấy tất cả như Đức Giêsu nhìn thấu tâm hồn mọi người: “Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết. Quả vậy, tất cả những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ, mà bỏ vào dâng cúng ; còn bà này, tuy thật túng thiếu, đã bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình“.

Lạy Chúa, xin cho con biết chỉ dâng lên Chúa những gì cần thiết của con vì Chúa đáng được như vậy.

Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn

Sống Lời Chúa: Từ nay tôi quyết tâm mặc quần áo gọn gàng, tập trung và dự lễ đúng giờ.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Youcat mỗi ngày